MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

THỦ TỤC ĐỤC XỰC

TIỂU  TỬ VĂN

 ảnh internet

            Chuyện thủ  tục hành  là chính rầy rà  vô lí, cản  trở  mọi  hoạt  động    hội kinh   doanh kéo  dài  từ thập  niên này  qua thập  niên khác,  dù nay hô hào cải cách, mai hô hào  cải  cách nhưng mọi thứ trầm  ê “vũ như cẩn”, thậm chí  ngày  càng rắc  rối  nhiêu  khê. Vì  sao?

            Nhiều ý kiến. Nào  dốt  sinh nát kém   cỏi đẻ ra rắc  rối  rồi quay cuồng  trong  mớ   bòng  bong  rối  rắm mà không thoát  ra  được.  Nào do chế  độ trách  nhiệm tập  thể nên cha chung không  ai khóc, đổ  qua  đá lại đùn  đầy trách nhiệm. Nào  do chứng  quan liêu  thâm  căn  cố đế. Nào  do  cơ chế, quy  định   rườm rà gây ra phiền nhiễu… Chín người  mười  ý,  cuối  cùng  có người  bảo  do cái mồm  ăn  của chúng    sinh ra  cả.

            Hỏi   sao thì bảo:

            - Có làm    ăn,  làm  quan cũng phải  bày  ra thủ tục này  thủ tục nọ  để  ăn  cho đúng  quy trình quy  định chứ! Quan nuôi thủ tục cũng như  bọn  ăn mày  nuôi ghẻ vậy thôi.

            - Ăn mày  nuôi  ghẻ    sao?

            - Bọn  ăn mày gây ra một vết thương trên thân mình, cứ thế  ngày ngày khươi  phá  cho  làm  độc, biến  cái vết thương nhầy  nhụa  tanh tưởi  thành phương tiện, cứ thế lê la  tới chỗ hàng   quán kiếm  ăn. Thấy  tởm,  ai cũng  quẳng ít  đồng cho nó  đi khuất mắt. 

            Bọn  quan  lại thời  nay  biết  tỏng cách  đơn  giản hóa thủ tục hành  chính nhưng như vậy thì chúng  đâu còn  quan trọng, đâu dễ kiếm  chác . Chính chúng  là mấu chốt tạo  ra rắc rối nhiêu khê, đầu mối nhiễu  sự, hỏa mù thủ  tục thành phương tiện để thao túng, đục khoét. Nếu  không  quẳng tiền ra  thì  không  xong  với chúng.

            Quan lại xưa nuôi kiện (quan thấy  kiện như kiến thấy mỡ)  còn quan chức ngày  nay nuôi thủ tục, làm  cho nó ngày  càng rắc rối rầy  rà hành cho dân chúng  làm  việc không ổn, ăn ở không yên.  Muốn thông  đường thông ngõ thì phải  biết thủ tục “đầu tiên”, không hả,  hãy  đợi  đấy!

            - Thủ tục “đầu  tiên”    sao?

            - Là tiền  đâu, có ngu lâu mới không chịu hiểu.

 

14-5-23

1 nhận xét: