MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023

TAI ÁCH RỪNG

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet 

            Chúa  Hùm chết, Hổ Vằn  lên thay ban lệnh  cho toàn  rừng để tang  tưởng nhớ công ơn ngài.

            Nhận lệnh, cả  rừng triệt  để tuân thủ, các loài đều tỏ vẻ bi ai, khóc lóc thê thiết. Có chú Gấu  cứng  đầu  đã không chịu khóc lại còn  cười mỉm,  hỏi thì bảo:

            - Bọn ác mà,  chết con nào  đỡ  con nấy. Chúa Hùm chết cũng    cách giải  thoát  bớt cho  rừng, từ nay khỏi  phải khấu  đầu  tung hô  ca ngợi thằng cha đó nữa.

             Các loài  nghe, lè lưỡi lảng   đi chỗ khác. Riêng lão  Hươu lắc đầu:

            - Chết nhưng  đâu có hết, người  ta  sẽ  tôn ông Hùm lên làm thần Hùm, lập  miếu  xây  lăng thờ phụng, bắt cả  rừng hết kiếp  này  sang kiếp  khác hương khói lạy lục tưởng nhớ  công ơn. Rồi còn  rước vào  chùa  tôn làm bồ tát, xếp ngồi  ngang hàng với chư phật, bắt tăng chúng gõ mõ cầu kinh  tụng niệm. Lão  chết nhưng  rừng  thoát gì nổi lão ta.

            Hơn nữa, phải  biết rằng  cọp  này  chết có cọp  khác thay, Hổ  sau  ác hơn Hùm  trước, tai ách nặng nề sẽ  đổ  xuống  rừng, đeo đẳng muôn  loài, bắt phải  gánh chịu.

            Tiếng cứng  đầu  cứng cổ thế mà chú Gấu đột nhiên  khóc ngất.

 

16-5-23

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét