MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

RẢY NƯỚC HOA LÊN BÃI PHÂN

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Phù thịnh, không  ai phù  suy, quan niệm phổ  biến này   cũng    quan niệm hành  tàng  xuất  xử (*)  của kẻ    xưa. Thời  thịnh,  vua  sáng tôi hiền thì ra  làm  quan giúp  đời  còn triều  đại suy  vi, vua  chúa  hôn  ám, quan lại mục nát thì  ẩn  cư để  giữ mình  trong  sạch.

            Kẻ    xưa  chỉ  quan niệm phù  trì chứ  không nghĩ  đến  chuyện  xóa  bỏ  một  chế  độ thối nát, hạ bệ một ông  vua,  quan niệm  đó không tránh khỏi  hạn  chế, tiêu  cực nhưng vẫn    cái lí của nó. Làm  quan thì phải  cúc cung  chế độ mà chế  độ  thối nát,  chung  quanh toàn bọn  tham ô nhũng lạm thì khác  gì đồng lõa với kẻ  xấu, bảo  vệ  cái ác.

              hội đồi  bại, chế  độ suy  vi xuất hiện đồng thời  với  bọn tham  quan lại  nhũng. Hắc ám nhưng  chúng không  xuất hiện  với  bộ mặt  ác đức  quỷ  sứ    xuất hiện  với bộ  mặt nhân từ thánh   trí. Khi mặt nạ rơi  xuống, mọi thứ  bị  bóc trần, bị loại  bỏ thế nhưng bọn  chúng  vẫn leo  lẻo  vì nước    dân  nên  phạm  sai lầm khuyết  điểm. Tức  là chúng   vẫn  trong   sáng  vì lợi ích chung  mà gánh  tội  cho  riêng mình,  đúng là  tinh thần  cách mạng  cao cả.

            Dối  gian đố ai bằng  quan, những kẻ miệng lưỡi trơ tráo, khỏi  nói. Hãy  nhìn mồm mép của những "kẻ sĩ thời nay" hùa vào nâng  bi  bợ  đỡ bọn tham quan    xem.

            Lão  chóp bu nọ bị  cách chức vì duồng  dịch  ăn như dịch, có kẻ  xuýt  xoa rằng ngài  cao cả trong   sáng lắm nhưng vì  cấp  dưới  sai mà phải  chịu trách  nhiệm chính   trị. Thượng quan đầu  trùm  các “chuyến bay  giải cứu” bị hất  thế    có kẻ chôi chuốt rằng gia  đình  truyền thống ngoại  giao, ổng tài  cán giỏi giang, giới  chính  trị  quốc tế nể phục, liêm chính nhưng  vì tin thuộc cấp mà vướng nạn. Một tay phó tướng dẻo nói giỏi nuốt, dính  vào  vụ kit  test bị hóc  xương, xấu  hổ thiếu  đường lấy  quần  xà lỏn che cái bản mặt thế mà  lắm kẻ lẹo  lưỡi tội nghiệp  rằng ổng tài năng, tiếng  Anh  giỏi, không  có phe  cánh  nên  bị trù  dập loại  bỏ, tiếc cho  cái tài. Một y nhân  hết  giám này  bay lên  giám  nọ, ngồi  cả vào  ghế lập  pháp thế rồi thông thầu gây thiệt hại  hơn năm chục tỉ, lắm kẻ không  biết  thọ ơn  hay  có nhận  được tiền của y  làm  bộ tiếc  rằng  loại chuyên gia chuyên môn tài  ba  thế    giao  làm  quản  lí, thả vào  môi  trường  không “ai cho làm người lương thiện” phải chịu nỗi oan khiên.

Với   bọn  đĩ mồm này  thì  ai sai  ai lỗi chứ  cái  bọn cẩu  quan kia  đều trong  sáng lương thiện.

            Nghe tới  đây, có người rủa: Ngu  phù  suy  còn bọn này  phù thối, rảy  nước hoa vào  bãi  cứt  rồi  châu vào hít, rõ tởm!

            Xong nhổ một bãi  nước bọt.

------------  

(*) Hành, xuất (ra làm  quan), tàng, xử (ở ẩn)

24-4-23

1 nhận xét:

  1. 1-5-23,10L
    Hải Đặng-Trí thức mà nhuốm lưu manh, Xã hội đất nước tan tành tro bay....
    22-6-23,25L, 2bl, 1cs
    Bạch Thái An-Lợi danh lấp kín não đần , Ăn dơ,ăn tạp, nghìn lần chẳng no !!!

    Trả lờiXóa