MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023

NỊNH CHA ÔNG LỚN

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Nói phấn  đấu rèn luyện thực chất là lấy lòng  cấp  trên, muốn lấy lòng  cấp  trên  không    qua nịnh.  Thời lắm nịnh nên nịnh  cũng phải  biến tấu, đua tranh, nâng  cấp mới thu hút chứ  mấy  chiêu xưa cũ nhàm  rồi, khó  ăn khách  lắm.

            Xưa nay  quen thói nịnh   sếp, nịnh  vợ nịnh  con  sếp, nay phải lên đời,  chơi món nịnh  cha sếp mới độc lạ.

            Không  biết  tin từ  đâu, bấm nhau thế nào    nhân dịp  giỗ  cha sếp, hàng trăm thuộc cấp  ùn  ùn kéo tới, xe  con đậu  kín  lớp  trong lớp  ngoài, chật đường chật sá, phong  bì nạp  vô tới tấp. Quy định  chức sắc nêu  gương tiết kiệm, giảm  thủ tục ma chay lễ lạt thế mà  vụ  việc ầm ĩ đổ bể tai  tiếng, sếp bị  trên nhắc nhở liền phân bua  rằng do tự anh   em tình thương mến thương  tìm  đến chứ  không mời. Đúng tinh thần còn  sếp  còn mình, cha  sếp  chính là cha  ông mình. Giỗ  cha  quan  sếp có chết  cũng  về như  thế mới  gọi là hiếu đạo  với bề trên.

            Trước  đây có chuyện  công  ti nọ đã cúng số  tiền lớn để  mừng thọ cha của  chủ tịch tập đoàn, vụ  việc  đổ bể, sau này  sổ  sách còn ghi : Chi 500 triệu mừng  sinh nhật cha  sếp Th. Chỉ mừng  sinh nhật  cha  sếp  thôi    đã chi  nửa  tỉ, lớn  hơn  quỹ  xóa đói giảm nghèo một huyện huống  chi các phi  vụ trọng   đại khác. 

            Chi tiền  cúng giỗ sinh  nhật  cha  sếp  tưởng là mới nhưng chưa thật hay, phải    sao  tạo  dấu ấn muôn  đời  mãn kiếp cho cha  sếp mới gọi là  độc lạ.

            Xứ nọ    tay  lên ghế đầu  bộ thế  là các lãnh   đạo địa phương khẩn  trương chụm đầu phát huy tư duy trí tuệ  để tranh thủ sự ưu ái của  ông lớn bằng  cách  lấy tên cha ông lớn  đặt cho một trường  trung học dù cha ông ta   trước đây còn chưa qua  tiểu  học.

            Thấy  địa phương nọ  làm có lí, một  địa phương khác cũng có  ông lớn nắm chức bộ  đầu liền  làm theo  là lấy tên cha ông lớn  đặt cho  một trường  trung học, vừa  đặt tên  cho một  con  đường  thành phố. Mày chơi một tao  chơi gấp đôi, hỏi thằng nào nịnh   cha  sếp  hơn thằng nào  cho  biết.

            Nịnh phải  đua, không  đua là thua, phải đua nịnh. Nịnh  cha sếp  là ngón nâng cao, không biết  sau này  có đứa nào  nơi nào nảy  sinh   sáng kiến nịnh ông nội ông ngoại ông cố tổ  cao tằng sếp  không nữa. Biết đâu!

 

21-4-23

 

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 30-4-23,45L, 1bl
    tinhlevan64@gmail.comlúc 13:45 2 tháng 5, 2023
    ...phải đua chớ, không đua thua thì sao...bơ hơ...
    3-5-23,35L
    Nguyễn Trí-Nịnh được cứ nịnh... Mẹ nó sợ gì
    TLKT, Sy Anh Nguyen-Một ngày xấu trời, ngài đầu bộ mất ghế, địa phương có xóa tên cha không nhỉ?
    12-5-23,25L, 2bl
    Tuong Vu-Nịnh cha ông lớn là văn hóa lớn thổi của nhà quan thời nay ấy...Tiên sư tớ nói thiệt đứa nào hổng nịnh thì làm gì làm quan...
    23-7-23,25L, 4bl

    Trả lờiXóa