MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2023

CÂU

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ba Quèo khơi chuyện:

            - Nghe đâu  xưa bên Tàu có ông Lã Vọng câu giỏi. Câu không cần lưỡi mà câu được cả thời vận, làm tới chức quốc sư.

            Tư Quẹt xía vào:

            - Ở Việt Nam ta có cụ Nguyễn Khuyến câu cũng giỏi, nước trong  veo thế mà câu được.

            - Nhưng ổng có câu được con cá nào đâu.

            Tư Quẹt nhếch mép:

            - Cá thì nói làm gì, cụ câu được cả mùa thu mới hay chứ!

            Hai Quéo ngứa ngáy góp lời:

            - Chuyện xửa chuyện xửa nói làm gì, bây giờ  lắm kẻ câu tài hơn.  Khỏi cần, khỏi dây chạc, chỉ cần cái lưỡi, câu hơi vậy thôi mà giật được đủ thứ nào ghế nào bằng nào xe cộ nhà cửa nào huân chương huy chương danh hiệu…Câu tài thế chứ!

            Năm Quắn ngồi nghe, nóng máy hùn vào:

            - Đúng là các vị đó câu giỏi nhưng chưa giỏi bằng tay D.

            - Tay D thế nào?

            Năm Quắn hứ một cái:

            - Chứ con HIV nhỏ thế mà y câu được, câu thế mới là siêu chứ!

1993

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét