MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2023

MÁNH LƯỚI CÁO

BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

            Kéo  cả  đàn  đi săn mồi, sư tử chúa phân công từng con lùng kiếm các ngã, gặp mồi  thì kín  đáo  áp sát bao vây, đón đầu chặn lối, rượt  đuổi, xáp chiến bốn mặt… Kế hoạch  tỉ mỉ  công phu, đực cái  trong  đàn được lệnh phải  triệt  để tuân thủ, hợp đồng tác chiến.

            Cáo  nghe, cho rằng chỉ cần vài  mánh cũng  đủ bắt mồi, làm  chi rầy  rà rắc  rối  lắm vậy. Rồi  khoe:

            - Ta   chỉ cần  trổ mánh  vặt thôi  đủ bắt  con  quạ trên trời, con cá  dưới nước.  Giả chết  cho  quạ   sà xuống  rỉa  xác rồi đột ngột nhào  lên bắt, dễ!  Quạ  tha miếng thịt đậu trên cao, ta  chỉ cần  khen đi khen lại  rằng hát hay, ả khoái  nhỉ  rướn  cổ há họng "quạ" một tiếng, miếng thịt  rơi xuống, ta lượm, khỏe! Núp  sau lùm  cây, chờ  quạ   đi vắng, ta leo  lên đớp phần mồi  thừa, hốt luôn  ổ con, xong!

            Không chỉ bắt chim trên trời  ta  còn bắt  được cả  cá dưới nước.  Chỉ cần nhúng  cái đuôi xuống, ngoắng ngoắng, bầy cá  bâu vào  rỉa, ta hất  ngược  một  phát, một hai con văng lên  bờ, êm!

            Cáo  khoe mẻ, nhiều loài  dỏng lên háo  hức nghe, có loài khịt mũi: Tầm nó  chỉ  lừa bắt  được con chim con cá, sao  có thể bắt   được hươu nai, trâu  rừng, mánh mọn dám   đòi  chê chê mưu lược sư tử ư.

            Bẵng  đi một thời  gian, gặp thấy lê lết  trơ  xương  sắp  chết, hỏi giỏi  mánh   sao  không bắt mồi mà để thân tàn ma  dại vậy, cáo bảo:

            - Bẫy quạ  chẳng may gặp  diều  hâu, bị  đánh toạc  da bể trán, bẫy  cá chẳng may gặp  cá sấu  bị táp đứt  đuôi, loài  nào  cũng biết mánh sợ lừa nên tầy  mặt,  không   còn kiếm mồi  được nữa, đói lắm!

            Có loài  thương tình khuyên nên tới chỗ  sư tử, bới trong  đống   xương thừa   coi còn chút thịt thà  da lông nào mà  sống  qua ngày, cẩn thận, coi chừng bọn  diều  hâu quạ khoang    xuống là gay  đấy!

 

15-4-23

1 nhận xét: