MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

DẬY TIẾNG NHỜ LẬP NGÔN

TIỂU  TỬ VĂN

  ảnh internet 

            Người ta  không bậc thánh  triết thì cũng thiên tài  mới được lưu danh sử  sách  còn  xứ ta, cứ lên hàng chóp  bu  là tiếng   dậy, không lừng lẫy  năm châu cũng chấn  động  địa  cầu.

            Hỏi nổi  tiếng bằng gì, có phải  do lập đức để lại  cho hậu thế không thì  đáp:

            - Tham nhũng tràn  lan, nhỏ lớn đua nhau  làm giặc nội  xâm. Đương chức thì hút  công  quỹ, xây  biệt phủ, ăn phá tàn hại, đến chết  còn chiếm đất xây lăng mả to đùng, thất  đức thì  có chứ  đức độ  gì!

            - Thế  các ngài  ấy  có lập  công không mà nổi  tiếng?

            - Động   đâu  banh chành đó. Lùa  dân  vô làm  ăn tập thể, hợp  tác  xã tanh bành, dân  đói. Đánh tư sản, cải  tạo  công thương nghiệp làm tê  liệt  sản  xuất, xã hội cùng  khốn. Kinh tế tập thể tiêu tùng, quốc  doanh  lụn bại, bao  nhiêu tập  đoàn nắm  đấm thép sụm bánh  chè, sập  tiệm, môi  trường ô nhiễm, tài  nguyên khoáng  sản cạn kiệt, nợ công lút  đầu, công  gì công  cốc!

            Thế  chắc các ngài  nổi  tiếng nhờ trước tác lập ngôn mà nổi  tiếng?

            - Đúng nhưng chưa  trúng. Lên hàng chóp  bu  ngài  nào  cũng   trước tác  hết tuyển tập  này đến tuyển tập nọ dày cộm để làm kinh   điển soi sáng  cho  đời. Nói thực, ba thứ đó gây  dị ứng từ  xa, thuê cũng chẳng ma nào  ngó. Lạm phát trước tác lập ngôn tới  nỗi thằng cha  cắc ké  làm giặc nội  xâm mà  cũng ra   quyển  Chống  diễn biến chuyển hóa … làm sách gối  đầu  giường cho cán  bộ  đảng viên học tập  tu  dưỡng nữa là.  Sách thằng  đó ai cũng bịt mũi,  họa  chăng có … nó  đọc!

            - Thế  lập  ngôn nào  mới nổi  tiếng?

            - Không  cần  nghiên cứu  trước tác  gì, chỉ cần phán một mớ khơi khơi thế  là thành   lời  vàng ý ngọc, tư  tưởng  soi  đường  dẫn lối,  các ngài  trở nên nổi  tiếng nhờ  lập ngôn lưu  truyền cho muôn đời  sau học tập  vận  dụng.

            Tiền là huyết  mạch kinh tế  thế  mà có vị  bảo hết thì in ra, tư bản mới sợ lạm phát  còn ta XHCN lo gì chuyện  đó, khiếp thật! Có  vị  còn đoan chắc một    rau muống  có dinh   dưỡng ngang một  kí thịt  , ngạc nhiên chưa?! Có  vị chỉ  cần nằm lòng  điệp  khúc trồng  cây  gì nuôi con  cũng  trở nên lững lẫy. Có  vị  chỉ cần cà lăm mấy chữ về hưu làm người  tử tế cũng  đủ vang  danh  thiên hạ  rồi! Có  vị hùng  biện  rằng  quốc hội  do dân bầu, quốc hội quyết  sai  thì  dân chịu chứ kỉ luật  ai, đúng là đệ nhất liều! Có vị  chỉ cần mớ chữ  đầu  tàu, thủ phủ, trung tâm   xào đi xào  lại, cần thì nêm thêm mấy chữ   cờ lờ mờ  vờ nữa là tha  hồ cho  muôn đời con cháu mai sau lấy làm phương hướng học tập vận  dụng.

Chóp  bu mà, các vị  chỉ  cần mở miệng  là tiếng nổi như  cồn.

11-4-23

           

1 nhận xét: