MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2023

KẸ ĐÓ !

BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

            Không  biết ổng thế nào  nhưng từ nhỏ nghe  ai  dọa  kẹ  đó là  sợ. Cứ nghĩ ổng mặt mày  dữ  tợn, núp rình  đâu đó nơi  xó hóc, bờ  bụi, trong bóng tối, đột ngột  xổ ra chụp  lấy mình. Nghe  kẹ là  sởn gáy nổi ốc.

            Tưởng  qua thời  con nít  sẽ thôi sợ nào  ngờ già  đầu lại  càng  sợ  kẹ hơn, không phải chỉ mình mà mọi người  xung  quanh cũng  sợ. Sợ  vì không biết là  thật hay  giả, là người  hay ma, ác cái là    đâu cũng có kẹ lởn vởn, nhìn  sợ mà nhắm  càng  sợ, nghe  sợ mà  bịt lại  càng  sợ, kẹ ám ảnh ghê  gớm lắm.

            Một  sáng  đẹp  trời, một  khu  vực công  viên bị khoanh lại  dựng nhà rạp nổi  cờ hoa trống nhạc khai trương trưng bày  ảnh tượng  tuyên truyền thành tích thắng lợi, chỗ  đông người  tu tập  vui  chơi  bỗng  trở nên vắng tanh.  Chỗ nhà rạp  kia đon đả  đón mời vẫn không thấy ma nào dám vào.  Có nhiều  khi  lập cả  sân khấu  ca khúc chính  trị ì  xèo  nhưng  rồi  tự ca tự  diễn tự thưởng thức  chứ moi không  ra một mống khán  giả. Kẹ    đâu  đó mà tránh sợ  dữ vậy!

Chỗ vắng vẻ nhất trong cơ quan  là phòng  truyền thống, nơi lạnh tanh nhất  trong khu vực là  nhà bảo  tàng. Những chốn đó trở thành chùa bà  đanh, vì  có kẹ.

            Vô thư  viện, liếc thấy kinh  điển, toàn tập, tuyển tập là tránh xa, sách hàng chục năm vẫn  còn mới tinh, có  chỗ còn chưa  rọc trang. Sách kẹ, sợ  kẹ trong  đó nên có ai     ai  dám động   dám  sờ vào  đâu.

            Mở TV thấy  bóng kẹ là  vội vàng  bật  qua kênh khác. Sáng chưa mở mắt đã nghe loa kẹ phường oang oảng thốn muốn độn thổ.

            Đang  chuyện trò  rôm rả mà thoáng thấy tay đường lối, mấy  đứa ăng-ten là ai nấy lấm lét tắt  đài, kẹ  đấy!

            Đang mơ màng rung động theo lời  ca  tiếng nhạc mà có kẻ nào  đó lòn  vô bài ca kẹ thì  thôi muốn  điếc cho khỏe. Rút  kinh nghiệm muốn  giải  tán  đám đông,  loại  bỏ  việc tụ tập đông người  cứ cho  mấy bài  ca kẹ này mở hết  công  suất là tan hàng hết, khỏe!

            Hào  hứng coi bóng  đá, hồi  hộp    say  với  đường  bóng lăn muốn bay muốn nhảy muốn gào  thét lên thế mà  nghe tiếng kèn kẹ kẹ kẹ rồi thấy trên khán  đài xốc  xốc  đẩy đẩy hình ông kẹ lên  là hết mọi hứng thú.

            Kẹ khắp  nơi, vô số, tưởng bịa để hù trẻ  con ai ngờ chuyện thật, già đầu càng  sợ kẹ, mà  sợ thực  sự  đấy!

 

15-4-23

1 nhận xét: