MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023

NHÀ NƯỚC BỊ LỢI CHỨ ĐÂU CÓ BỊ HẠI

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

           Hơn năm chục chức  sắc khắp các bộ  giao thông, công  an, ngoại  giao và  cả  văn  phòng thủ tướng  dính vào  đường  dây “chuyến bay giải  cứu” bị  tóm, phải bóp lòi họng chúng mới chịu ói ra, đứa vài  tỉ, đứa vài  chục tỉ, có  đứa nhận cả hàng trăm lượt, gần năm chục tỉ. Hành khách  vốn là nạn nhân phải  è  cổ  đóng tiền vé, tiền cách li đắt gấp  năm bảy lần, tốn gần cả trăm  triệu một chuyến nghe  tin mừng  rỡ,  hi  vọng lấy lại  được  số  tiền bị mình bị chém chặt mất oan.

            Ai  cũng tin tưởng như vậy nhưng Ba Gàn mỉa mai lấp lửng:

            - Làm    có chuyện  đó, đừng mơ!

            Tư Chướng  cự nự:

            - Tụi nó nhân dịch bệnh  mà chém chặt hại  mình sạch túi, giờ chúng bị  bắt, là người  bị hại mình phải  được lấy lại  số tiền đó chứ!

            - Bọn  chức  sắc  đó nhân danh nhà nước để chém chặt móc túi hành khách  làm ô danh nhà nước, chính nhà nước mới là người bị hại, nhà nước phải  được hưởng  số tiền  đó chứ!

            - Nhưng  đó là  tiền hành khách bắt  buộc phải  đóng  để  được “giải  cứu”, sao nhà nước lại lấy số tiền đó được?

            - Nên nhớ,  bọn chức  sắc đó  bị  quy tội nhận hối lộ, số tiền nộp gấp  năm bảy lần  đó là  do hành khách tự nguyện đóng góp cống nộp. Giờ nhà nước  tịch thu số tiền bất  hợp  pháp đó là đúng  rồi!

            - Dân  bị hại, nhà  nước của  dân, do dân, vì  dân thì  phải  trả  tiền lại  cho dân sao lại  bỏ túi  số tiền  đó  được!

            Ba Gàn nói  cương:

            - Hành khách mất tiền mà không  bị liên can, không bị   truy tố là may lắm  rồi, lẽ ra phải  quy việc nộp tiền  đó vào  tội đưa hối lộ,  bị giam giữ tù đày  mút mùa lệ thủy đấy! May gặp nhà nước ta  là nhà nước nhân văn, nhà nước  lấy dân làm gốc chứ gặp  phải nhà nước  của  bọn tư bản phản động là có nước tiêu đời luôn đấy!

            Đả thông  đến thế  nhưng Tư Chướng vẫn  không chịu hiểu, cứ lầm bầm ngu lâu:

- Kiểu  này  thì nhà nước vì nhà nước chứ đâu có vì  dân, bị lợi chứ có bị hại đâu. Hừm!

 

16-4-23

 

1 nhận xét:

  1. Facebook,20-4-23,25L, 4bl, 2cs
    Minh Nguyen-😜 “Chuyến bay giải cứu”?!? 🤪
    Mấy đời bánh đúc có xương,
    23-4-23,15L, 2BL, 9CS
    4-5-23,25L, 4bl, 11cs
    23-5-23, 20L
    11-6-23,15L, 11cs
    Truyện cười- Thành Nguyễn Văn-Nhớ tuồng ngêu-sò ốc-hến: Trong cảnh xử án đầy tính hoạt kê, quan huyện nói với trùm sò - Đồ vô nhà quan là đồ của quan, sai lính lệ nọc trùm sò ra đánh mấy chục hèo; Lính lệ đánh cho thiệt đau, đê trùm sò 'lót tay' giả bộ đánh lấy lệ. Tòa của quan, do quan, vì quan; dễ gì dân đòi lại tiền? ( Khi chuyển tiền 'dịch vụ giải cứu' đều qua các tài khoản ngóc ngách ngoài luồng chính thống; xong chuyện là xóa/hủy luôn tài khoản )


    Duong Ngo-Chuyến bay Giải Cứu
    Quá nhiều mắc mứu????

    Trả lờiXóa