MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2023

CỦA NHÀ NƯỚC

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Nói chuyện   quyền tiền, Ngò Gai thắc mắc rằng  đất  đai của nhà nước, tiền bạc của nhà nước, mọi thứ đều của nhà nước thế nhà nước là  ai?

            Rau  Răm trổ giọng bài bản rằng  đó là tổ chức  quyền lực của  một  giai cấp, nhà nước ta  là nhà nước công nông,  tổ chức chuyên chính  của  giai cấp  công nhân, nông  dân và nhân  dân lao  động.

            Ngò Gai nhếch mép:

            - Tuôn ba thứ chữ nghĩa mập  mờ hàm hồ  đánh  đố đó thì ma nào  hiểu nổi. Nói nhà nước công nông nhưng công nhân như  các ông, nông   dân  như bọn tôi nghe  đã lắc đầu, có thằng cha nào nuốt trôi  đâu, làm  sao tiêu hóa nổi. Phải  nói nhà nước là của  các ông bà chức sắc lãnh   đạo, họ muốn  duyệt  xét, muốn cho muốn lấy muốn quậy  muốn bác muốn tha muốn bắt muốn  gì cũng  được, không thuận theo  thì quy tội chống phá, bị nghiêm  trị.

            Nhà nước là quý chức  sắc lãnh  đạo nên chi của nhà nước cũng là của mấy ổng bả, muốn lấy muốn  bớt  muốn xén muốn  xơi  muốn  xực muốn cuỗm  muốn cắp muốn cướp gì  cũng  được.

            Rau Răm dậm dọa:

            - Nè, đừng  quen mồm  nói  xấu  cán bộ, vu khống lãnh   đạo  nghe!

            Ngò Gai nói  cứng:

            - Thế thử  hỏi lãnh  đạo  vốn trên cối  dưới râu, xắc  xẹp, bụng lép như con mắm lẹp, nước  da  xám ngoét như bị  sốt rét, ngày  đêm lo việc  dân việc nước đến  quên ăn mất ngủ, hưởng  đồng lương  chết đói thế  sao  đất  đai biệt phủ nhiều  như vậy, sao lắm xe  cộ hàng hiệu  sang thế, sao vàng  đô chất chứa hàng trăm nghìn tỉ nhiều  thế. Tiền  đâu   mà con cái ông nào  cũng  du học, tiền  đâu  các ổng  uống  rượu  chai   dăm chục  triệu, tiền đâu các ổng chơi   đồng hồ vài  ba  tỉ, tiền đâu các     sắm  hàng trăm  bộ  áo  dài  mỗi  bộ cả trăm  triệu… Tiền  đâu?

            Rau  Răm vốn  dốt nhưng nhờ  tiếp  thu bài  tốt nên  thông minh hẳn lên:

            - Tiền của nhà nước,    điều  nhà nước chính là mấy ổng nên  phải  nói cho  đúng là  tiền của  các ổng. Dễ thôi mà!

 

19-4-23

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét