MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2023

PHÉP THUẬT THẦN VÔ

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Gọi thần Hữu  để  chỉ những  đấng thần linh mà  dân  gian sùng bái. Chư thần ở thế  giới bên kia, linh thiêng mầu  nhiệm, có thể ban  phúc gieo họa, dẫu  không tôn thờ cũng phải kiêng  e.

            Còn thần Vô là  đại   biểu  vô thần, ngay  từ  đầu đã tuyên chiến quyết  liệt  để phủ nhận thần Hữu, cho thần hữu là loại á phiện hư ảo đầu  độc chúng  sinh  đau khổ, chính  chúng   sinh  đau  khổ bịa ra để tôn thờ rồi bị chính   ảo tưởng  đó    hoặc khống chế nên phải trừ khử tận gốc. Do vậy mới có chuyện phá miếu đập  tượng, hạ bệ thần linh.  Ngay  cả  trời  còn bị  đánh,  không tha, Thằng  trời đứng  qua một bên, Để cho  nông hội ta lên làm  trời nữa là.

            Nhập  trận, thần Vô  đánh tới tấp, đánh cho te tua kiệt  quệ  nhưng thần Hữu nhờ  âm thầm bám  rễ  sâu  trong tín chủ, chờ cơ    sống lại, không  sao nhổ  bỏ  trừ  diệt nổi. Cuối  cùng, thần Vô phải  tính  cách khác  là thỏa hiệp  để  lợi  dụng, bắt tay  hỗ  trợ, gọi là   đạo pháp    chủ nghĩa tương  đồng, vì hạnh phúc chúng   sinh. Rồi  cho người thâm nhập    tín  đồ, khéo  léo  lèo  lái  sai khiến thậm  chí còn   cài  người làm  trụ  trì cai quản.  

            Vốn thánh thiện  cao  cả, bấy lâu nay   bị   áp chế  đày  đọa nay  được cởi  mở  dễ thở nên thần Hữu phấn khởi lạc  quan lắm. Cứ  tưởng bắt tay    hòa  hợp là    hội  để  cảm hóa kẻ kia   buông  đao  thành phật, nào  ngờ thần  Vô là loại  cao  tay  ấn thượng thừa, vốn  được tôi luyện trong lò mánh lưới, lớn lên bằng dối trá, đầy mình thủ  đoạn, chỉ  cần nhẹ  nhàng  giật  dây  sai  khiến dần  dần  khống chế, xoay thần Hữu như  con vụ, biến thành đầu  sai lúc nào  không hay.  

            Khi mọi   sự yên hàn  đâu đấy, dấn thêm một  bước,  thần Vô được rước vào  chánh  điện,  tôn lên ngôi thần chủ, chễm chệ uy phong. Tội nghiệp, thần Hữu  tuy cũng ngồi ngang hàng với  thần Vô trên bệ thờ, áo mão rình rang, ra vẻ trang nghiêm thiền  định nhưng mặt mày  thất  sắc, chẳng còn chút uy linh thần thánh nào. Còn tín  chủ từ  đây  biết thần Vô sẽ ban  phúc nhưng cũng  gieo  họa ghê  gớm lắm nên  càng kiêng  e  sợ   sệt, chăm chỉ lễ bái,  ra  sức cúng  kiến, cúc cung tán tụng, không  dám nghi hoặc, có chút thiện  cảm  với thần Hữu cũng chỉ biết lấm lét nhìn, không  dám nói ra.

 

4-4-23

1 nhận xét: