MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

VÒNG VÂY TẬP THỂ

TIỂU  TỬ VĂN

 ảnh internet

            Tự phê  bình  và phê  bình   được  xem như  quy luật tồn tại  và phát  triển của  tổ chức tập  thể, rộng  hơn nữa là    hội mới. Món này  nhiều cung bậc  sắc độ lắm.  

Bình thường thì  góp  ý qua loa lệ  bộ, có vấn đề thì  kiểm điểm, kỉ luật, đấu tranh, nghiêm trọng thì kiểm thảo, đấu đá, triệt hạ. Sơ  sài  thì   chục mười  lăm phút, nghiêm  trọng hơn kéo cả buổi, cả ngày có khi mất hàng tháng, cho đến  khi  nào  cá nhân ngã gục  đầu hàng.  Cách dùng tập  thể áp chế  cá nhân, dùng  đòn cân não còn căng thẳng   hơn cả tra tấn  cực  hình.

            Đầu  tiên, cá nhân thông   qua  tự kiểm, sau đó tập  thể  đóng góp. Cuộc  phê  bình lắm  khi căng thẳng  quyết liệt  nhất    với những  cá nhân được  xem như  có vấn đề về tư tưởng chính  trị. Mỗi  người  một ý đâm chĩa vào  cá nhân rồi  nào    phân tích, đánh giá, liên hệ, quy kết… Lắm kẻ suy chuyện này ra  chuyện khác gán ghép  ép vào  cho cá nhân. Cá nhân phải  im lặng tỏ vẻ thành khẩn, phản ứng  khác gì  như lửa thêm dầu, mồi  cho người  ta nói lại  còn bị cho  là thiếu thành khẩn, không chịu lắng nghe, có khi còn  bị  xem là cứng  đầu cứng cổ, chống  đối.

            Phê  bình  hoài  rèn cho  ai cũng có tay nghề, trở nên chuyên nghiệp, những ngôn từ rặt mùi  chính   trị nào lập  trường, quan điểm đường lối, chủ trương chính sách, tả khuynh hữu khuynh, chệch hướng, diễn  biến chuyển hóa, tiêu cực, âm mưu kẻ thù… Ngôn từ  đao to búa lớn sẵn đó được  đem   ra  mài  đi mài  lại, sẵn sàng chặt chém, cá nhân phải kiêng dè.

            Như kẻ  chịu tội ném đá, người  ném cục góp ý, kẻ liệng cục phê  bình,  có kẻ  ác nhân  còn  vác cả tảng  đá vu chụp  quy kết  mà xán  vào nữa. Từ con người  bình thường trở thành tội đồ, cá nhân thành  tội  nhân chẳng khác  gì con mồi  cho  số đông bâu vào xâu xé.

            Mãnh hổ nan  địch quần hồ (*), dẫu cứng  cách mấy    sa vào  vòng vây tập thể cũng phải mềm nhũn như  con chi chi.

 

17-4-23

-----------------

(*) Cọp  mạnh  không  địch nổi  bầy  khỉ.        

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27-4-23,25L,3bl
    Anh Tran-Cái thứ bầy đàn nó hùa vào thì thánh cũng bỏ chạy.
    17-6-23,15L, 1bl
    Alex Tran-Chính xác , phê bình và tự phê là làm trò hề

    Trả lờiXóa