MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

BÍ MẬT NHÂN THÂN LÃNH ĐẠO

TIỂU  TỬ VĂN

 ảnh internet

            Kháo  chuyện đời  tư lãnh   đạo, Ngò Om kết một câu  xanh   rờn  rằng thằng Mẽo tôn  trọng  đời  tư mỗi  người nhưng  công khai  đời    chức  sắc cầm  quyền còn thằng Ta  thuở còn thơ ngày hai  buổi tới  trường  đã bắt khai  đi khai lại  đủ ba  đời bốn kiếp, khui cả đến  quan hệ bạn bè còn  lí lịch  đời  tư lãnh   đạo thì  ém  giấu như bí mật  quốc  gia, ngộ thật!

            Hỏi  căn  cứ   đâu mà phán chắc nịch vậy, y  bảo:

            - Không thấy  sao, ông  Obama con  ai, cha đen mẹ trắng thế nào,  sinh ở  đâu  đều  bị chất vấn  truy lục, phải trình khai sinh ra, lối  sống từ nhỏ  đến lớn ra  sao, người ta  còn  biết ông từng chơi xì ke nữa đấy! Ông Trumb mấy  đời  vợ,  bồ  bịch  quan hệ  với  ai, bỏ  tiền mua  sự im lặng thế nào, tất  tất khui banh ra  cả. Làm thường  dân thì thôi còn muốn  làm  chức  sắc, làm người của  công chúng thì phải  chấp nhận tự khai, che  giấu    dối trá,  chấp  nhận cho người ta khui  đời  tư mình ra, thế  đó, chịu thì chơi!

            Còn  xứ ta biết  đọc  biết  viết  trước hết  để khai lí lịch, trẻ khai  già khai, núi lí lịch không  biết  để  đâu cho hết. Nào  thành phần, con  ai,  cô dì chú bác cậu mợ  anh  em bên nội bên ngoại bên vợ bên chồng, từng thời  gian  sống và làm  gì ở  đâu, có  quan hệ    với ngụy  quân ngụy  quyền,  từng làm  gì cho  địch, ai biết… Xin bảo  đảm những  lời  kê khai trên là  đúng, nếu      sai  trái  tôi  xin  chịu trách  nhiệm  trước chính  quyền  cách mạng… Dân thường  khai, cán bộ chức  sắc càng phải  khai nhưng lí  lịch  dân thường thì  công khai, có khi  còn  phê thẳng là  con  cái phản  động, không  được vào  đoàn, không  được  đi học  đại  học,  còn lí lịch chức sắc lãnh   đạo  thì  giấu, có chăng  chỉ  trong tổ chức  mới  biết thôi.

            Thế  nên  có chuyện ông chóp  bu nọ  không    con  ai, người nói con bà này  với ông kia, người bảo  con  bà này  với ông nọ, thậm chí con bà chằng nào  cũng không biết thì làm  sao  biết  con ông nào, khổ thế chứ! Một    chóp  bu nọ có  mẹ  không  rõ cha, thế  là mồi cho thiên hạ  đồn là  con ông  Mít ông Xoài ông Cóc tùm lum, có thử AND   đâu mà  biết!  Cũng ông chóp  bu  nọ cũng  không    con ông bà nào, khai quê  quán nhưng  có người lùng  tận  quê  quán  tìm hiểu  thì chẳng biết ông chằng bà   chuộc nào  cả, khui lắm  sợ phạm  vùng  cấm bí mật  quốc gia,  đành thôi!

            Bí mật thì  tìm cách bật  mí, thế là đồn  đãi  nào  con ông  diều, bà quạ, dòng dõi kên kên, tù mù  tịt mịt không  biết  đường lần.

            Ngò Om nói  đến  đây thì Củ Kiệu hứ một cái, bảo:

            - Công khai khó lắm. Không lẽ nói chính  quyền nhân  dân, chính  quyền    sản mà  không  có ông nào  con  em nhân  dân  chỉ toàn COCC, toàn    con lãnh   đạo, toàn  con nhà  biệt phủ nắm  thì  coi  sao  được. Con lãnh   đạo  nắm  quyền, công khai  thì  phải lôi ông bà  già các giả ra, bấy  giờ người ta mỉa là thái  tử  đỏ, con  vua thì lại  làm  vua như  thời  phong kiến thì  sao. Chưa hết, biết  con ông  quạ    diều  mà khai  chứ nếu lỡ có vấn  đề  không    ông  quạ bà  diều, một ông nhiều  bà một bà nhiều  ông  tùm lum tà la thì khai thế nào.  Thôi, thiên hạ  đồn  đoán  sao  đó mặc kệ, hỏa mù để ém nhẹm là tốt nhất. Cái xứ thằng ta nó vậy!

 

30-3-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 3-4-23, 20L, 4bl, 1cs
    Anh Tran-Nửa cầm,nửa thú,phi nhân-Cha mẹ chẳng rõ cân phân nỗi gì.
    Son Tran-O cần biết làm gì ? Chúng ta sẽ được hưởng Hồng phúc thôi !
    Trần Cường-Chúng bị dân nơi khác thôi. Chứ dân tại vùng chúng sinh ra họ biết tỏng luôn. Kể cả cu ti củ tỷ biết tuốt. Có điều nói ra bị cho là chống đối,bôi nhọ người của tổ chức...
    14-4-23,15L, 1bl, 2cs

    Trả lờiXóa