MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

BIẾN TƯỚNG ĐẤU TRANH

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Khúc  ruột nghìn  trùng nọ về thăm quê hương, kín  đáo  hỏi  nhỏ:

            - Xưa tới  đâu  cũng thấy kích  động   đấu  tranh    hội, đấu tranh   giai  cấp, nay  tình hình thế nào?

            Thằng ta cười nhạt:

            - Độc  quyền  lãnh   đạo  rồi  thì  đấu tranh giai cấp làm  gì nữa, không lẽ  để ta  tự  đánh ta. Trước đây đấu đánh cho  bọn tư  sản    hội cũ tiêu tùng còn bây  giờ khuyến khích doanh nghiệp khởi  nghiệp, trải thảm  đỏ  rước tư  bản nước ngoài  vào  đầu tư mà  còn đấu  tranh giai  cấp không khéo người ta  bỏ của chạy  lấy người, rồi  còn  ai vào  làm  ăn nữa. Xưa  kích  động mâu thuẫn  nghèo  giàu còn nay thì chức sắc ông nào  chẳng giàu, không lẽ  xui  dân đánh lãnh   đạo. Xưa khơi dậy  xung  đột  giữa vô  sản và tư  sản, bây  giờ ông  to mụ lớn thành tư sản đỏ  cả  rồi, đánh hết   lấy ai làm  việc.

            - Đấu  tranh  giai  cấp    động lực của  cách mạng, bây  giờ chả lẽ thủ tiêu đấu tranh, thủ  tiêu  động lực cách mạng   sao?

            - Còn  đấu tranh     điều  chuyển  hướng, chĩa mũi  nhọn vào  nơi khác.

            - Nơi nào?

            - Bây  giờ  không  đấu  tranh giai  cấp    đấu tranh  phe  nhóm,  còn  gọi là    cánh hẩu, lợi  ích nhóm. Các nhóm tranh nhau lợi ích, thao  túng chính  trị, phang nện nhau chí tử.  Không   còn tranh   đấu  mà tranh  giành, chia chác  không  xong thì đấu đá. Tranh  chấp  quyền hành, tranh  cạnh  địa  vị, tranh  giành  quyền lợi. cánh ông  bí thư thì  cánh  tôi  chủ tịch, bên có chấm thì  bên có  mút,  thằng này ngoạm thì   đứa kia   phải lủm. Tranh   ăn không  chừa thứ  gì, cạn  công  quỹ thì dùng mánh này  mành nọ cưỡng  chiếm tranh   đoạt tài  sản  dân chúng, mập lên  rồi  thì tranh thủ  tuồn  ra nước ngoài  lót  ổ chờ  cơ vượt cái  rột qua bên bển là  xong.

            Tội nghiệp, những người  còn chút tâm huyết thấy bất  công thì  đấu tranh nhưng  rồi  bị cô lập, vùi  dập, trả  thù cho rước họa vào  thân. Đấu tranh tránh   đâu, xót xa lắc đầu ngao  ngán.

 

7-4-23

           

1 nhận xét: