MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023

HOANG TƯỞNG VĨ CUỒNG

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Y  sư vân du chữa bệnh, ngang  qua  Đông Lào, vương chủ   xứ này nghe  tiếng liền cho mời  tới  xem mạch. Xem  xong, y  sư bảo bệnh    vương chủ thường thôi, chỉ  cần ban chăm sóc  sức khỏe  triều  đình khám  chữa  điều  trị cũng lành, không  đáng lo.  Đáng lo nhất là ệnh  của vương  quốc, nguy lắm!

            Vương  chủ cự nự:

            - Mây  đen phủ kín  toàn  cầu nhưng mặt trời vẫn  đang  tỏa  sáng Đông  Lào, chưa bao  giờ vương  quốc ta  có cơ ngơi sự nghiệp lớn lao  rực  rỡ như bây  giờ, bệnh  gì mà bệnh!

            Y  sư từ tốn:

            - Ốm bảo khỏe  chưa là  gì nhưng  còi  cọc suy  vi, bệnh ăn vào  xương tủy, phát tán toàn thân    cứ khoe ta  đây lực  sĩ,  sức khỏe tuyệt  vời đấy chính là  hoang tưởng nặng. Bệnh này  ăn  sâu, lan tỏa như dịch, không   sớm chữa thì nguy!

            Vương   chủ hoang mang   xin chỉ  rõ bệnh  lí, y sư tiếp:

            - Trước  đây  khi xứ sở  phải ăn  bo bo mà ngài tiên vương  tuyên bố  trong  vòng  15 năm  sẽ  qua thời   quá  độ, bằng  Anh  vượt Nhật, hoang  tưởng  đấy!

            Trình  độ  xóa mù má  quan quân  vẫn vỗ ngực cách  mạng  đón đầu thời  đại, cấp tốc  lượm cấp  2 chài  cấp  3 qua cấp  4 cuỗm thạc  sĩ tiến sĩ. Ta  đây  đỉnh  cao  trí tuệ loài  người, hoang tưởng  đấy!

            Người  ta  chuộng guinness để kích thích đột phá  sáng tạo, mình  cũng  guinness  để   lên mặt  xứng  danh  với  thiên hạ, nào làm cái  nón to như quả  đồi, cái bánh chưng cả tấn nếp, cái  bánh tét  dài  cả trăm mét, tô   hủ tiếu  cả trăm người  ăn… cái    cũng to cũng lớn chứng tỏ mình    đại. Hoang tưởng vĩ  cuồng  đấy!

            Ôi, kém cỏi mà hoang tưởng tài  danh, lấy   danh hão  huyền để  lấp  liếm che  đậy cái  thực. Nguy hiểm nhất  là khi hoang tưởng đi kèm quyền lực bởi  sẽ   sinh  ngạo  mạn dối trá bất chấp, đẩy  cả xã  hội vào  ảo  tưởng đi mấy  về  gió, khốn đốn không hay.

            Vương chủ lo lắng  hỏi  nguyên nhân và  cách chữa trị, y sư hất hàm:

            - Thời  con người  còn  dã man u mê là thời  thần thoại  thần kì phát  triển, càng  ru rú  xó nhà thì  đầu  óc càng hoang tưởng. Con  cóc là  cậu ông  trời mà!

            Đầu óc đã hoang tưởng lại   được  cấy thêm một chủ nghĩa hoang tưởng rằng sẽ  xây dựng  thế  giới  đại  đồng không  có người  bóc lột người, của  cải  tuôn ra  dào  dạt, ai cũng  được hưởng theo  nhu cầu… Cả    hội bị  bơm thổi tới mức chỉ cần mo cơm  quả  cà và tấm lòng cộng   sản  đủ vắt  đất ra nước thay  trời  làm mưa, sắp  đặt  lại  giang   sơn.  Hoang tưởng phát sợ luôn!

            Vương chủ hoảng hốt:

- Giờ phải  làm sao?

Y sư nói  cứng:

- Thì cắt  đứt,  dứt khoát bỏ  đi mà  quay về  với thực tế!

            Nói  xong, sợ họa thần khẩu, vội quày quả ra đi.

 

14-4-23

 

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 21-4-23,10L, 2bl
    Dặng Haidel-Phải thêm câu : Có sức người Sỏi Đá thành Cơm cho đủ bộ .
    12-6-23,25L, 3bl
    Đoàn Công Nghị-Vô phương cứu chữa!

    Trả lờiXóa