MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2022

DANG NẮNG *

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Mạ đi làm

Dặn con ở nhà coi nhà giữ cửa

Đuổi gà đừng để gà bươi

Con dạ con hứa đủ lời

Mạ vừa đi khuất con đã chạy ra vườn

Rình bắt chuồn chuồn bươm bướm

Nghe lũ nhỏ thập thò ngoài ngõ rủ rê

Con thoát ra bãi bặm hơi chơi trò ù mọi

Mê mải đánh căng đánh bi

Rồi kéo nhau đi trặc kè kè suốt buổi (1)

Trưa về thấy vườn rau gà bươi

Thấy người con đổ mồ hôi

Hôn tóc thấy khét

Biết con không vâng lời

Mạ giận

Mạ dặn đi dặn lại nhớ giữ nhà đừng đi dang nắng

Bao lần con hứa rồi quên

Mạ vừa vắng con đã thoát ra đường

Mải miết

Nhón chân rình bắt con chuồn chuồn ớt

Dậm cỏ tìm con châu chấu cui

Đuổi theo con châu chấu vồ con châu chấu voi

Tìm lá tìm hoa dọc truông dọc bụi

Ngẩn ngơ ngắm những bông hoa dại

Hái trái chín mọng sau những chùm gai

Lặng rình nghe có tiếng gì dưới đám lá khô rột roạt

Soạt soạt con chim xoạc cánh bay vù

giật thót

Bờ tre bụi rậm lạ lùng

Cuốn hút

Con mải mê quên chừng

Để đầu trần dang nắng

Quên hết bao điều Mạ dặn

Đêm về sốt nóng hầm hập

Mạ hết lau lại đắp

Thâu đêm Mạ thoa Mạ quạt

Mạ lo

_______________

(1) Trặc kè kè: Dùng  vòng   dây  móc  giật  loại  kì đà nhỏ 

(*) Trích  Đoản khúc 22-  TUỔI THƠ CỦA CON trong Trường ca  MẠ ƠI CON ĐƯA MẠ VỀ THĂM QUÊ LÀNG PHÚ

 https://butnguyentu.blogspot.com/2022/01/truong-ca-ma-oi-con-ua-ma-ve-tham-que.html


1 nhận xét:

  1. 9-25, Nguyễn Đức Văn
    Bài viết hay và ý nghĩa quá 😊, cảm ơn tác giả đã chia sẻ những lời dạy bảo của mạ, thật sự rất thấm thía và đáng suy ngẫm 🤔, con đường đời không tránh khỏi nắng mưa ☁️, giữ gìn sức khỏe nhé! 💖 Mong tác giả tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bài viết hay nữa 📚

    Trả lờiXóa