MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

ĐỪNG NGHE… HÃY NHÌN… PHẢI THẤY…

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Ngò Om bảo giờ tới đâu cũng nghe  câu cửa miệng  người ta là  Đừng nghe những gì chúng nói, hãy nhìn những gì chúng làm. Thực ra  từ xưa, dân gian cũng  từng lưu ý  Trăm nghe không bằng một thấy đó thôi. Nói làm thì chúng cũng làm đủ thứ chứ đâu phải không làm.

            Rau Đắng vặn:

            - Làm gì?

            Ngò Om đưa đẩy:

            - Thì làm… như  xây dựng đủ thứ công trình này nọ.

            Rau Đắng nhấn rằng cái chính là xem chúng làm thế nào, rồi nói:

            - Phải xem  chúng làm sinh vì ích quốc lợi dân hay làm  để ăn… Chưa nói đến những  vụ Formosa, Boxit Tây Nguyên, Vinashin, Vinaline… chỉ nhìn cả chục công trình nhà máy lỗ lã hàng chục năm rồi không khắc phục nổi, rồi đường tàu Cát Linh chình ình  ra đó, rồi bao nhiêu công trình vừa xây xong đã lún sụp,  vừa khánh thành đã đi vào sửa chữa là rõ. Thậm chí có công trình xây xong bỏ xó, cảng  biển tàu không neo đậu được, xây chợ làm ràn bò, trường học, khu dân cư bỏ hoang…

            Coi làm có đúng giá hay bày ra để ăn trượt giá, toa rập đẩy giá lên trời, nên nhớ đường  sá xứ ta giá đắt nhất hành tinh. Rồi nào phần trăm, hoa hồng, xớt xẻo, đục đẽo… Có người đã la hoảng rằng từ 30-50% chi phí xây dựng bị bốc hơi. Làm một chộp mười, càng xây càng xực, ăn dày quá nên thì  rớ đâu sụm đó, càng làm càng chết…

            Phải xem làm có chân chính đúng luật không chừ làm kiểu bắt dân đóng thuế duy tu bảo dưỡng đường, sửa xong lập trạm thu phí thu giá, hóa ra  đè  đầu dân mà đóng thuế hai lần…

            Không những làm mà ham làm nhiều nữa, cái chính là  có chất lượng hiệu quả thế nào, có đúng giá thành  không, lợi cho dân hay  cho nhóm lợi ích…

            Ngò Om lắc đầu chua chát:

- Rõ ràng câu cửa miệng đừng nghe những gì chúng nói hãy nhìn những gì chúng làm chưa đủ, phải thấy những gì chúng ăn nữa mới  hoàn chỉnh lí luận.

           

10-7-21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét