MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021

TIẾNG CƯỜI ĐỒNG THUẬN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Tại hội nghị giao ban thiên đình, Địa Thổ khoe hạ giới có chỉ số hài lòng của dân chúng cao  nhất nhì thế giới. Nam Tào bảo thế chắc là giữa lãnh đạo và dân chúng có sự đồng thuận cao, cai trị cách gì hay vậy, nên truyền bá kinh nghiệm cho thiên đình cùng các nơi khác học  hỏi.

            Địa Thổ làm bộ mời thiên đình xuống thị sát nhưng Nam Tào bảo thời cải cách hành chính, chính phủ điện tử kĩ thuật số, chỉ cần gửi ít  phim ảnh lên là được. Địa Thổ chấp hành.

            Thế  là ba video clip đồng thuận được gấp rút gửi lên.

            Một video  cho thấy tỉ lệ đi bầu và tỉ lệ  số phiếu đắc cử đều   đạt mức vàng bốn con chín (99,99%), hình ảnh  100% cánh tay  nhất trí đồng loạt đưa lên càng chứng tỏ  hùng hồn sự đồng thuận tín nhiệm.

            Một video tràn ngập tiếng vỗ tay, chốc chốc rào rào bộp bộp, chốc chốc bộp bộp rào rào, cuối cùng là rào rào rào rào không dứt thể hiện đồng thuận của dưới khi nghe cấp trên phổ biến chỉ thị nghị quyết.

            Và một video đủ thứ hình ảnh cười ồ, cười rộ, cười ran, cười nghiêng ngả, cười lăn chiêng đổ đèn, cười lộn ruột… khi dưới nghe trên hiểu dụ. Nam Tào chưa hiểu ý, hỏi thông dịch rằng mấy ông lãnh đạo nói gì mà bọn chúng dân  cười dữ vậy thì được dẫn giải.

            Có ông tổng bí nọ  chỉ một câu ruột, đến đâu cũng mang ra hiểu dụ đó là Các đồng chí phải biết trồng cây gì nuôi con gì.

Nam Tào phì cười hỏi thế là con cây gì gì? Rồi ngặt ngà  ngặt nghẽo, ha ha ha!...

            Có ông tướng thủ nọ khuyên dân ăn thật nhiều rau muống vì  một  kí rau muống  có giá trị  dinh dưỡng ngang một kí thịt  .

Nam Tào trố mắt nghĩ rằng ăn xanh ỉa xanh, ruột xanh thì rồi ỉa luôn cứt xanh,  nín không được  phải  hô hô hố hố luôn mấy tràng như đười ươi nắc nẻ.

            Lại một ông tướng thủ nữa gọi là ông thần nổ, tới đâu cũng nổ là  trung tâm, đầu tàu, thủ phủ, thần đồng kinh tế… Ổng còn phán rằng ai chưa đến Đà Nẵng  thì chết chưa nhắm mắt và quả thật, thứ trưởng bộ dục nọ vừa từ Đà Nẵng bay về Hà Nội  đã nhảy từ lầu bảy xuống đất, linh ứng thật! Ổng lại còn phán  nếu cột điện Mỹ biết đi chắc chắn phải về Việt Nam

Nam Tào cố nín hết sức nhưng nghe tới đây thì ôm  bụng bò lăn bò càng sằng sặc như điên dại, mặt mày đỏ gay, nước mắt nước mũi nhầy nhụa lênh láng, quờ tay ra dấu ngưng lại, đừng kể nữa, kẻo tao bể bụng chết mất.

 

1-7-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét