MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2021

CHỌC CHỬI ĂN MỚI NGON

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Ghé nhà anh bạn trong hẻm  ngồi chơi một chút đã nghe tiếng hàng xóm cãi vã chửi bới ỏm tỏi.  Đang ngạc nhiên thì anh bạn tôi cười bảo đều đều ngày vài cử, thiếu  ăn cơm không ngon. Mình vô can vẫn phải gồng mình nghe chửi, khổ!

Ngẫm chuyện nực cười mới trấn an rằng ba chuyện hẻm xóm vi mô, dân tình rỗi việc khoái chửi, chớ trách mà nên tập sống chung với chửi, cứ phản ứng  lâu ngày coi chừng bị stress đấy. Ngay  chuyện vĩ mô tầm quốc gia quốc tế lắm kẻ còn thích chọc chửi, khoái nghe chửi nữa là.

            Anh bạn hỏi cụ thể thế nào, bảo:

            - Bọn quan chức đường  đường gánh vác trọng trách, mở miệng toàn là tuyên bố, hiểu dụ, phán biểu chỉ đạo mà nói câu nào chọc  dân chửi câu đó. Ngốc nghếch  không đúng, ngớ ngẩn không phải, người ta là lãnh đạo  học rộng tài cao mà,  có điều nói năng xằng quấy dễ ghét  có thế mà  mở miệng ra  là bị chửi.

            Anh bạn giục  đừng  vòng vo nữa, mới kể:

            - Độc quyền một cõi, ưng tăng thì tăng thế mà vẫn cho quan chức dẻo mõm rằng người dân ủng hộ  tăng giá điện, đồng thuận cao  với tăng giá xăng, nghe muốn chửi không?

Xả độc  làm cá chết, gà ăn cá vào cũng chết thế mà bảo  gà chết do ăn nhiều cá quá, cá chết do sặc nước, nghe không thể nín chửi.

Từ nam chí bắc  dân rần rần phản đối phí BOT, thế là  tên trùm bộ giao liền đánh tráo thu phí bằng thu giá, tay trùm bộ học hưởng ứng cũng  đổi học phí thành học giá rồi một tay phó chủ nhiệm cuốc hội cũng  bảo thế là đúng luật, phải làm theo luật, nghe muốn nhổ vào mặt cả lũ.

Đường  tàu Cát Linh thể hiện cao độ láo xạo của Trung cộng  thế nhưng tay thả cá trê vẫn ngợi ca sự hợp tác, khen  là nước làm  đường chất lượng nhất thế giới. Một tay khác trong ngành  ngoại giao, khi Trung cộng cắt cáp biển của ta thì bảo đó là thương cho roi cho vọt. Nghe, lộn ruột.

Một tay bảo thu thuế dân như vặt lông vịt, vặt sao cho đau mà không kêu. Nghe muốn táng vào mồm đứa mất dạy.

Nạn họ tộc gia đình chi phối thậm chí  thao túng chính trị một số nơi đang bị lên án thế nhưng mụ nọ vẫn  toét mõm bảo  con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc dân tộc, nghe muốn toẹt vào mồm bả.

Thôi thì vô số…

Anh bạn tôi lắc đầu:

            - Tưởng chức sắc  thì  phán biểu chuẩn mực nào ngờ nói năng nhăng cuội lôm côm, bất ngờ thật!

            Chưa nguôi bực, tôi xổ tiếp:

            - Chưa nghe, cứ thấy nhóp nhép là dân bắt đầu chửi  thế nhưng điều lạ là chúng ham nói, tới đâu cũng hăng phán biểu.  Nói xằng ăn chửi vẫn  không chịu quặp mỏ, bị chửi càng khuyến khích chúng hăng lên ngôn luận xằng quấy chọc chửi, hình như chúng thích nghe chửi, cứ như không nghe chửi là ăn không ngon hay sao ấy!

 

11-7-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 20-7-21,65L, 13 bình luận, 16 chia sẻ
    Nguyen Thai HoanhNhằm nhò gì , da dày mà
    Trần DũngThời của quỷ đói
    Nguyễn ÚtNgoài lợi ích của người dân, đảng không còn lợi ích nào khác, có nghĩa là Đảng đang lấy dân ra làm con mồi để trục lợi chăng,,?
    Thoai TranĐố mọi người, vài thằng ngu đè đầu mấy chục triệu người, là xứ nào ?
    Trần Kiêm LiênThánh... phán
    Kent PhanTrần Kiêm Liên không còn gì để nói nữa.
    29-7-21,228L, 7 bình luận, 2 cs
    25-10-21,35L, 6bl, 7 cs

    Trả lờiXóa