MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

DÊ LƯỠI CỌP

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet


            Họ cọp lên ngôi,  các tộc cọp lớn nhỏ như hùm, hổ, khái, vằn, ba mươi khí thế đằng đằng, nghênh ngang lên hàng lãnh đạo, tạo lập tầng lớp cai trị trên trốc. Để khuếch trương  thế lực,  cọp giao cáo đi tổ chức cho các loài tham gia tạo vây cánh để khống chế rừng.

            Nhà beo được chú ý vì mặt mày, thân hình vằn vện, nanh vuốt  giống cọp được xem là cùng nòi tộc nên được ưu tiên kết nạp và giao đảm đương trọng trách. Sau  beo là sói cầy, chí đến bọn chồn cáo cũng  nhờ có răng sắc nanh nhọn nên đều được kết nạp, cho mang danh họ cọp. Các loài được nhập họ đều reo vui tự đắc vì có được cơ hội tiến thân.

            Kết nạp xong loài ăn thịt, cáo lân la rủ  rê loài ăn cỏ gia nhập họ cọp, dê được để ý  vận động đầu tiên. Nhà dê thoái thác rằng họ cọp chỉ dành cho các loài ăn thịt, dê tui là loài ăn cỏ, yếu đuối hiền lành, không có nanh nhọn vuốt sắc, học theo làm theo sao được ông cọp mà gia nhập.

Cáo vẫn kiên trì vận động, bảo:

            - Nhà dê không có nanh nhọn vuốt sắc như các loài khác  nhưng có lưỡi, nếu  chịu phấn đấu tu dưỡng rèn luyện thì  cũng nhọn sắc chẳng khác gì lưỡi cọp.

            Nhà dê lắc đầu, tìm cách né tránh. Thế nhưng  vẫn có một số dê cuồng say máu gia nhập, loài dê lưỡi cọp  ra đời từ đó.

 

8-7-21

1 nhận xét: