TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ra vẻ thông suốt bài bản, Càng Cua bảo rằng cán bộ đi trước làng nước theo sau, lãnh đạo dẫn dắt nhân dân thì phải nêu gương tiên phong. Cá Ngạnh hỏi tiên phong thế nào thì đáp:
- Trước hết là tiên phong nghèo. Xuất thân bần cố, trên răng dưới dép thì phải làm cho tất cả nghèo, nghèo đều hết, khá giàu là triệt. Thế mới có cải cách đấu tố đánh tanh bành phú nông địa chủ, rồi cải tạo đánh tư sản tiểu chủ đứt bóng tiêu tùng, lỡ xuất thân từ tầng lớp trên phải tự lột xác để gia nhập vô sản, biến cả xã hội thành vô sản.
Cá Ngạnh khươi tiếp:
- Chuyện đã qua, phải gác quá khứ nhìn về tương lai chứ! Bây giờ lãnh đạo còn tiên phong gì nữa không?
Càng Cua cười mỉm:
- Cách mạng vô sản làm cho xã hội gieo neo quặt quẹo, thấy không xong đành khuyến khích làm giàu, bây giờ lãnh đạo lại tiên phong dẫn dắt nêu gương. Xách đen xách đỏ nón cối dép râu thế mà bung một cái nhờ phép mầu nuôi heo, làm ruộng thúi móng tay, chạy xe ôm, buôn lá chít, chổi đót mà ông nào ông đó giàu sụ, đất vàng đất bạc, lầu đài xe cộ, của nả ngun ngút. Tiên phong nêu gương làm giàu đấy!
- Tiên phong đến thế này thì hết cỡ thợ mộc rồi!
- Chưa, còn tiên phong giãy chết nữa!
Cá Ngạnh ngạc nhiên:
- Tiên phong giãy chết là sao?
Càng Cua hức một cái:
- Là từ bỏ thiên đường lao vào mua quốc tịch, chạy tư cách thường trú nhân để làm con dân xứ giãy chết, không thì đẩy con cái vào chốn địa ngục tư bản cho học tập ăn ở, tìm cách tạm trú lì dần dà bám sâu rễ bền gốc rồi giãy chết bên bển luôn. Tiên phong giãy chết là vậy!
Cá Ngạnh chậc lưỡi chua chát:
- Lúc nào mà chẳng gương mẫu tiên phong, thế mới là cán bộ lãnh đạo cách mạng chứ!
19-7-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét