MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

TAO CHA MÀY MÀ (THỦ TRA CHA VỒ TRUYỆN)

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

          Một lần ngồi nói chuyện, Thủ Tra trách Cha Vồ:

            - Người ta giàu có để của cải cho con ăn xài không hết, ông  trước nghèo sau mạt, không để lại gì thì con cái hưởng vào đâu.

            Cha Vồ trừng mắt:

            - Tao để cho mày nhiều vô kể, người ta  đâu bằng tao được.

            - Ông để cho tôi gì nào?

            - Tao để cho mày cái lí lịch. Nhờ tầng lớp bần  cố, nhờ tao từng là chuỗi rễ cho cách mạng  mà mày được xếp thành phần tốt, được thăng quan tiến chức chứ tao mà  địa chủ phú nông tề ngụy gì thì thôi rồi Lượm ơi, chúng mày có nước đi  ăn mày chứ  làm sao nên ông to mụ lớn như bây giờ. Sao  dám bảo tao không để lại gì!

            - Cứ cho là thế, nhưng là chuyện trước đây, bây giờ ông để lại gì mà đeo bám như cục nợ, bắt tôi gánh vác

            - Tao có cách có cái để lại cho mày.

            - Cái gì, cách nào?

            - Mày lấy giấy bút, mang giấy tờ tùy thân ra đây, tao chúc thư cho mày được hưởng 1000 cây vàng ròng. Viết, kí, đem công chứng, xong!

            - Một đồng cũng không còn vẽ vời chúc thư để lại nghìn cây vàng, ông đang bày trò gì đây?!

            - Mày không thấy người ta đang làm gắt, đang triệt nhau chuyện kê khai tài sản sao? Của nổi của chìm nhà mày do đâu mà có, không lẽ khai do đi ăn cướp. Động thì trưng  chúc thư làm bùa, lấy căn cứ là  tài sản do cha ông  dòng tộc từ bao đời để lại, ai làm gì nổi mày. Hay là chê ít, nếu thế thì cứ viết thêm vài trăm thậm chí thêm nghìn cây nữa cũng được. Tao là tao để lại cho mày đường sống.

            Thủ Tra giật mình rồi trổ giọng  xum xoe:

            - Bố sáng suốt bày sẵn cho con đường binh, cảm ơn bố lắm, bố viết đi!

            Cha Vồ vểnh  râu trừng mắt:

            - Trên đời này có ai cho không ai  cái gì đâu, muốn thì phải thù lao cho bố hai cây, ăn mỏng thôi, đưa đây!

            - Bố này!

            - Mày Thủ Tra thì tao Cha Vồ, tao đẻ ra mày mà, đừng  giỡn nghe con!

 

13-7-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 20-7-21,32L, 5bl, 1cs
    Tadeo Truong Răng mà bọ cao tay rứa bọ ơi ...bọ ăn trùm thiên hạ bọ học trướng ní nhận chủ nghỉa cs ở Mút ka va hay trường chính trị Nguyễn ái cốc mà rành rẽ đướng nối kếch mệnh rứa...đúng ra bọ phải là đại hùng tinh..
    Viet Nguyen Bữa nay anh được thăng chức Đại rồi, không còn Tiểu nữa - Đại Hùng Tinh.
    Hy Vo Hay thật! Rất sòng phẳng!
    Mà lạ, với cái lý lịch 3 đời xơi củ chuối mà của cải ở đâu mà lắm thế? Không cần giải thích!
    Tien Nguyenkim Vào đảng thì khai bản thân 3 đời bần cố , đến khi ngồi trong LÂU ĐÀI thì tiền là do ông bà cha mẹ để lại , cái này lòi mặt chuột : ÔNG BÀ TAU TỪNG ĐẤU TỐ GIẾT ĐỊA CHỦ VÀ CƯỚP ĐƯỢC BAO NHIÊU LÀ VÀNG BẠC .
    Nguyen Thai Hoanh Thật , giả , giả như thật , thật như giả
    27-7-21,29L, 3bl, 8cs
    Nguyen Thai Hoanh Bằng tiến sỉ còn giả được , chuyện nầy quá nhỏ thôi
    7-12-21,16L, 3bl, 2cs

    Trả lờiXóa