MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2021

TƯỚNG SĨ THẾ LÀM SAO ĐÁNH GIẶC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Giặc ngoài  nhòm ngó, nay  chiếm đảo mai lấn biển, Việt vương ưu tư hỏi  kế  thì Sĩ Lược khuyên cần hưng binh sẵn sàng chống giặc. Hỏi chống giặc thế nào, đáp:

            - Muốn chống giặc thì vũ khí khí tài  rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là quân phải tinh nhuệ  thiện chiến, muốn quân tinh phải có tướng giỏi. Tướng là linh hồn, là bộ óc của quân, lệnh tướng phát ra muôn  ngàn quân xốc tới xông lên.

            Là linh hồn  muôn quân nên tướng  phải cống hiến hi sinh, xả thân vì việc nước việc quân, tránh xa thói lậu. Trong Hịch tướng sĩ văn, Đức Trần Hưng Đạo đã cảnh cáo những thói tệ làm hư hỏng tướng sĩ nào chọi gà, đánh bạc, quyến luyến vợ con, lo làm giàu, thích rượu ngon, mê tiếng hát mà quên việc nước. Nay  tướng sĩ nhà vua thế nào?

            Việt vương tỏ vẻ tự đắc:

            - Có cả hàng nghìn, đều được đào tạo bài bản, trang bị  đủ cả chuyên môn lẫn chính trị, tuy ít kinh qua chiến tranh trận mạc nhưng vốn có truyền thống nên  đã đánh là chắc thắng.

            Sĩ Lược hỏi vặn:

            - Thế tướng sĩ nhà vua có  dính dấp đến những thói tệ mà Hưng Đạo vương đã từng phê phán không?

            Việt vương chống chế:

            - Thì ba khuyết điểm lặt vặt nhỏ lẻ đã kiểm điểm kỉ luật rồi.

            Thấy Việt vương quanh co, Sĩ Lược nói:

            - Muốn  thân thể khỏe mạnh thì phải loại trừ tật bệnh,  muốn trị bệnh phải biết bệnh, thuốc đắng đả tật, xin được nói thẳng.

            Việt vương bảo:

- Ta chuộng thẳng thật, ngươi cứ việc nói.

Sĩ Lược khui một mạch:

- Tướng sĩ  nhà vua giỏi đánh giặc thì chưa thấy đâu  nhưng giỏi đánh thứ khác. Ai đời tướng công an chống tội phạm công nghệ cao  mà đi bảo kê cho đường dây đánh bạc hàng nghìn tỉ trên mạng. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất  quá tải, không còn chỗ xây dựng  vì đất đã bị cắt làm nhà ở, làm nhà hàng, làm sân gôn, tướng không chỉ giỏi đánh bạc mà  còn  giỏi đánh gôn. Đất vàng đất bạc  của nhà nước, của quân đội mất do tư  lệnh đem ra đánh quả. Không những thế còn đánh dân lại khen là trận đánh đẹp đáng được đưa vào sách giáo khoa.

            Tướng vậy hỏi làm sao quy tụ được lòng quân làm cho  quân sĩ vững lòng tin, sẵn  sàng lao vào hiểm nguy, thề quyết hi sinh chống giặc?!

            Lời thật mất lòng, Việt vương lộ vẻ bực tức, khoát tay bỏ vào trong.

 

6-2021

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét