TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Than phiền rằng các đợt trước, mấy ngài như Huy Hoàng, Xuân Thanh, Mai Hạnh, La Thăng được trung ương đưa xuống ứng cử, ông nào cũng chức to hàm lớn oai tướng như trời, cứ tưởng được trên chọn lựa kĩ mới dồn phiếu vào, vị nào cũng đạt trên 80, 90% nào ngờ bị hố, bầu phải mấy tay sau này lộ mặt là giặc nội xâm, Xì Dầu đặt vấn đề lỗi do ai?
Mắm Nêm đốp liền:
- Trên chọn đưa xuống nhưng do mình bầu, không sáng suốt lựa chọn mà bầu trúng giặc thì ráng chịu chứ trách ai.
Xì Dầu không chịu:
- Trên chọn lựa sàng lọc kĩ kèm theo tiểu sử hành trạng tốt, xứng đáng tinh hoa rồi giới thiệu xuống dưới, dân người ta theo đó mà bầu. Tưởng hoa hồng nào ngờ thúi địt, tưởng vàng thật hóa ra vàng dẻo, tưởng công hóa ra cú quạ, tưởng hiền nhân hóa ra quỷ quái tinh ma… Lỗi là do trên sai sót làm cho dưới nhầm lẫn theo.
Mắm Nêm vẫn nói cứng:
- Lỗi là do dân mình cả. Đừng nói chuyện người do trung ương đưa xuống ứng cử mà hãy nói ngay người ở địa phương khóa này thôi. Có thằng cha tội phạm ẩn mình gần chục năm, nhiệm kì nào ra ứng cử cũng trúng lớn, lên như diều gặp gió. Kì này lại ra ứng cử và lại thắng đậm gần 90% phiếu bầu. Tưởng ngon, bỗng đùng một phát, người ta khui ra sai phạm trước đó của nó, hủy bỏ kết quả phiếu bầu, kỉ luật cách hết chức tước, chờ ngày vô khám. Hóa ra thằng cha này là tội phạm ẩn mình gần chục năm nay dưới vỏ bọc lãnh đạo cấp cao. Dân mình tiếng là lựa chọn sáng suốt là thế mà bầu dính thằng giặc nội xâm. Bầu người địa phương mình đó, bầu sai ráng chịu, kêu ai!
Xì Dầu vùng vằng:
- Nhưng ai đưa nó ra cho mình bầu, không trung ương thì tỉnh thì huyện chứ thằng dân mình có đưa nó ra hồi nào đâu. Mẹ kiếp, sáng suốt thế nào không biết mà lựa chọn trúng bóc rồi bầu dính luôn thằng giặc nội xâm. Thế này thì hết biết luôn!
8-7-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét