MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

KHỐNG CHẾ BỌN THUỘC HẠ DƯỚI QUYỀN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Khóa bồi dưỡng nhân sự chiến lược sắp kết thúc,  để thu hoạch, Tổng Chủ Đầu Đà họp bọn đồ đệ lại đặt vấn đề:

            - Các ngươi sắp hạ san đảm nhận trọng trách, gánh vác  đại sự, dưới trướng sẽ có hàng chục hàng trăm thủ hạ, phải làm sao cai quản chúng?

            Bọn đồ đệ vốn là những tay từng trải nhưng trước câu hỏi quá quan trọng và quá khó vẫn tỏ ra lúng túng. Đầu Đà gợi ý:

            - Như Tam Tạng trong truyện Tây du chẳng hạn, ông ta trói gà  không chặt mà vẫn cai quản được bọn Tề Thiên, Bát Giới, Sa Tăng vốn là những yêu quái tung hoành phá phách khắp trên trời dưới nước, làm cho chúng  tùng phục hầu hạ, liều thân bảo vệ, vì sao?

            Một tên thưa rằng  do Tam Tạng được  chư phật thánh bề trên ủng hộ nên bọn đệ tử phải khiếp phục.  Đầu Đà cho là chưa rõ.

Một tên khác tán rằng do Tam Tạng  có phẩm hạnh đạo đức cao nên cảm hóa  được bọn đồ đệ yêu tinh. Đầu Đà  nhếch mép:

            - Thời buổi trên bảo dưới không nghe, dưới lờn mặt trên, đem đạo đức ra cảm hóa khác gì nhử kẹo, chúng là cáo già chứ đâu phải trẻ con.

            Ngừng một chút, Đầu Đà bảo:

            - Tam Tạng cai quản được bọn chúng là nhờ mánh, lừa đội cái vòng kim cô lên đầu Tề Thiên, sai bảo không được thì niệm chú làm vòng  thít chặt, đau đớn chết đi sống lại, phải quỳ lạy tùng phục.  Cũng thế, muốn cai quản thuộc cấp phải khóa huyệt đạo sinh tử mấy tay đầu nậu đầu đảng, mấy đứa đại ca, động thì siết, nhè vào các điểm yếu đó mà thít chặt vòng kim cô để sai khiến.

            - Thế còn hàng chục hàng trăm đứa thuộc hạ khác thì sao? Bọn đồ đệ thắc mắc.

            Đầu Đà hất hàm:

- Dùng mỡ nó rán nó thôi! Tam Tạng khống chế  rồi dùng Tề Thiên  trị bọn  Bát Giới Sa Tăng. Mấy thằng này láng cháng  là bị ăn thiết bảng ngay.

Bọn đồ đệ sáng ra, bái thầy sát đất.

 

6-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét