MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

ĂN NHƯ DỊCH

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Những từ ngữ chết dịch, dịch vật, dịch bọp (bóp), gà dịch, mắc dịch, ôn dịch… dùng để nguyền rủa cho hả cơn tức có từ lâu trong tiếng ta chứng tỏ dịch bệnh  được nhân dân phát hiện rất sớm.

Dịch cúm, dịch tả, dịch hạch từng xuất hiện, về sau này  còn  nhiều  loại dịch biến chủng như  dịch lở mồm long móng ở gia súc, dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm H5R1… gây thiệt hại lớn lao và  gần đây là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 còn gọi theo nơi xuất phát là  dịch cúm Vũ Hán (cúm Tàu) là nỗi kinh hoàng trên toàn thế giới.

            Bùng phát dịch làm xã hội lao đao thì cũng chính là lúc xuất  hiện  bọn kền kền thừa cơ  ăn theo dịch, đúng hơn là ăn như dịch.

            Một số  bộ phận y tế ở các tỉnh thành lẽ ra chăm vào phòng chống  dịch thì  lo buôn dịch, tiên phong điển hình là giáo sư Nguyễn  Nhật Cảm, giám đốc  trung tâm CDC Hà Nội đã nâng khống giá máy xét nghiệm lên nhiều tỉ đồng. Cảm cùng  bộ sâu bị tóm vào tù.  Ổ trùng độc tham nhũng đã bị loại trừ, người dân còn chưa hết căm phẫn thì lạ thay một bầy mấy trăm y trí (trí thức ngành y) làm đơn ca ngợi Cảm rồi đề nghị giảm án. Xã hội đang gồng mình quyết liệt chống  dịch, quyết loại trừ kẻ  ăn như dịch thì bọn ăn theo dịch  lại lao vào bênh vực đứa ôn dịch, rõ   một lũ chết dịch!

            Một số nơi đặt ra yêu cầu người từ nơi khác vào tỉnh  mình phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày thế là xuất hiện tình trạng đạp nhau xét nghiệm, chầu chực  mất  1 ngày để lấy giấy. Mỗi ca  gần ba trăm nghìn, test nhanh hơn năm trăm nghìn- đau quá hoạn,  món này ngành y thu khẳm. Có chỗ bắt phải chi gần ba trăm nghìn để xét nghiệm nhanh trước khi tiêm chủng. Có bệnh viện còn bắt thân nhân đóng  35 triệu để nhận  xác người thân chết vì covid. Cha đời, bình thường đã ăn như hạm, đến phòng dịch diệt dịch lại ăn như dịch!

            Người  đi làm  gặp rắc rối khi qua các chốt chặn, nắm thời cơ, bọn làm giấy tờ chứng nhận giả của các công ti đem bán với giá  80.000đ/ tờ, giấy đi đường đến 1,5 triệu/ tờ.  Giả đủ thứ đủ vành còn giả dịch, dịch vật chúng mày đi!  

Dịch, cấm, giãn cách, phong tỏa làm người dân khốn đốn là lúc gian thương thừa cơ  hét giá ghim hàng, thứ gì cũng lên giá, kí rau còn đắt hơn  kí thịt bình thường. Đồ buôn dịch, cha mày!

Có phường còn lên chỉ tiêu  phạt  người vi phạm, có nơi cấp  một giấy phép cho dân ra  đường thu mười nghìn bạc, hóa  ra là cơ hội cho địa phương ăn theo dịch tạo nguồn thu. Có nơi hốt hết mấy rổ rau quả rồi  xông thẳng vào nhà bắt người bất chấp lệ luật. Dữ hơn dịch!

            Và chưa kể biết bao chuyện thay vì phạt 3-5 triệu thì nháy ém cho qua, một cách “kiếm bánh mì” tiền triệu. Ăn như dịch! Dịch ăn chúng mày đi, một lũ ôn dịch!

17-7-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 19-7-21,85L, 11 bình luận, 5 chia sẻ,
    Trần Kiêm Liên Thằng ... vô CẢM
    Vũ Như CẩnThật là khốn nạn. Thật là dâm đãng. Thật là HCM 😭😭
    Thành Nguyễn Văn Zố xư Trần VÔ Cảm chớ đâu có nhựt cảm?!.
    Nguyễn ÚtCho nó đi tù thì nó còn cảm ơn vì nó vẫn chưa bị bắn
    Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'now VTC 1® xuyên tạc, đấu đá, đánh đấm nội bộ nhưng rồi đều tâm phục, khẩu phục, thậm chí cảm ơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Các bị cáo cho đi tù còn cảm ơn"'
    Long NguyencuuĐất nước của những đ/c Chí Phèo !
    Hy Nguyen Huu Trong tang thương như hiện nay những gì nhà nước biết và đang xử lý không nên đưa lên Fb nữa, nên tập trung ủng hộ đồng bào trong cơn dịch bệnh.
    Nguyễn Ngọc Sơn Sôi gan muốn hét thiệt to
    Tổ cha lũ khốn chỉ lo hốt tiền,!
    23-8-21,29L, 2bl, 3cs
    27-10-21,38L, 1bl, 7cs
    Binh Patrick Phan Lu ken ken dang ruc ray tren xac nguoi
    Vanlong Nguyen Đọc tiêu đề thấy mắc cười...mà đúng thật, dân mà trù ẻo riết sẽ thành hiện thực ,ko chối cãi...

    Trả lờiXóa