MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

CÁI CỤC GẮN TRÊN CỔ

TIỂU TỬ VĂN

 ảnh internet

            Hoa chuông vàng rộ nở thành dải sắc màu  dọc bồn cỏ phân chia đại lộ, khu  phố sáng rực lên, ai đi qua  đều ngắm nghía trầm trồ.

            Đùng một cái, công ti cây xanh cho xe cho người tới ầm ầm đốn hạ sát gốc. Ai  nấy ngỡ ngàng, hỏi sao thì bảo làm quang đãng để giữ gìn cảnh quan đường phố. Rồi chặt rồi kéo tống lên xe.

Lắc đầu! Có người chua chát rằng  bọn này không có đầu, chỉ có cái cục  gắn trên cổ gọi là đầu đấy thôi!

            Dịch nạn tới cũng lòi lắm chuyện cái cục gắn trên cổ.

Nhốt trong nhà, đói,  chạy mua đồ ăn, đường về bị  kiểm soát chặn lại đòi phạt. Thưa rằng   đi mua bánh mì, đồ ăn. Trưởng đội nạt  rằng: Chỉ được đi mua đồ thiết yếu chứ bánh mì mà thiết yếu gì, đồ ăn mà thiết yếu gì! Một ông bí thư đoàn còn chặn đầu xe ngân hàng cho rằng tiền không là hàng thiết yếu, yêu cầu quay lại. Có nơi đội trưởng là quan chức lãnh đạo phường  còn chỉ mặt dằn rằng chỉ được mua lương thực thực phẩm, bánh mì không phải là lương thực rồi tịch thu giấy tờ, giam giữ xe, điệu lên phường làm việc, áp lực  công ty đuổi việc người ta, ghê gớm đến thế! Mà còn chưa hết, có nơi còn cấm dân đi mua gạo vì gạo không phải thiết yếu, bọn này chắc không cần ăn cơm, phải chăng  chúng ăn rơm cỏ để sống?!

Tưởng rằng cái cục trên cổ là cục dốt cục ngu, ngu dại đi với phá hoại nhưng không đơn giản thế. Cục trên cổ kia  không chỉ ngu mà còn độc ác bạo ngược bất chấp,  oái oăm thay lại còn là cục vô sản chuyên chính, cầm quyền lãnh đạo!

Vấn đề đặt ra  là tại sao cái cục trên cổ kia được trọng dụng, ai cắt cử, đề bạt, cất nhắc cái cục trên cổ kia lên cầm quyền lãnh đạo, dân còn khốn với những cục trên cổ kia đến chừng nào?!

 

22-7-21

           

 


1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-7-21,130L, 50 bình luận, 10 chia sẻ
    Quoc To Cong Phải chờ văn bản mới rõ...
    Tâm Nhật Đăng Vợ nó còn nói nó ko sai kia huynh
    Quang Trần Văn Phải nói là " khối u " trên cổ mới chính xác thầy à.
    Luong Vo Cái cục đó bị loạn não , biến chứng cần phải loại bỏ ngay .
    Viet Nguyen Bạn có lầm không ? Nếu cái cục kia khong nói thì không ai biết và leo lên cao hơn? Ai cũng biêt câu Nói : Mình vì mọi người nhưng khi có quyền rồi lại khác
    Ngoc Nguyen Đến chừng cái cục đó thối rữa thì dân hết khổ
    Nguyễn Hữu Hòa kg bao giờ hết khổ đâu bạn ơi. Vì cái cục này xuống thì có cái cục khác lên trám chỗ ngay thôi
    Ngoc Nguyen ừ mà k chừng cục khác còn ác hơn cục này , eo ơi sợ
    Tue Truong Cái loại cán bộ như Trần Lê Hữu Thọ này là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng nó trở nên vấn đề quan trọng là nó được phổ biến rộng rãi khắp nước, là tiêu biểu cho cho bộ mặt của chế độ. Cho nên, tội của nó lớn lắm.
    Trinh Nguyen LIỂN BẠN : KHÔNG NÊN TRANH LUẬN VỚI THẰNG NGU , VÌ NÓ LA......
    Nguyễn Út Đó là nguyên nhân
    Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '"KHÔNG có LÝ DO GÌ CHÚNG TA CỨ NGHÈO MÃI" TS. Trần Văn- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội "Với gần 100 triệu dân thông minh, lao động cần cù,...là một quốc gia xuất khẩu năng lượng, xuất khẩu lương thực.....không có lý do gì chúng ta cứ nghèo mãi!". Lý do đơn giản là: "90 triệu dân phải è cô ra nuôi 1 lũ quan tham, ăn tàn phá hại..."'
    Minh Hung Nguyen Thằng NGU nhất xứ trung kỳ
    Nguyễn Ngọc Sơn Chỉ có phân mới gọi là cục( cục cứt) Ai lại gọi cái đầu là cục ,chả lẽ nó toàn là cứt,?
    Hy Vo Phải có cái cục đấy cho đủ các bộ phận, nên mới là con người. Tiếc là cái cục đó chả có giá trị gì, rỗng không. Vậy mà vẫn là phó phường. Ông này mà được sống năm Ất dậu(1945),đến rau má, củ chuối còn thiết yếu, ông ta nói gì nhỉ.Thôi, xin học lại lớp chồi để có cái cơ bản rồi học lên, xong hãy làm phó phường. Dốt đặc mà cũng bày đặt.
    Trần Kiêm Liên Cở ni mà còn mần việc dân đen chỉ có chết mà thôi.
    Tân Hoàng Tớ ( bò ) còn biết bánh mỳ là lương thực mà .huống chi ông phó chủ tịch phường ...
    1-8-21,28L, 12 bình luận, 1cs
    10-8-21,21L, 2bl, 1cs
    Son LuongRơm khô mới là thực phẩm nha
    1-11-21,18L, 1bl, 2cs
    Trong Tran Xin trả lời câu hỏi cuối cùng:
    Những thằng có cái cục gắn trên cổ là những thằng đề bạt, cất nhắc, bổ nhiệm những thằng có cái cục gắn trên cổ kia lên cầm quyền, làm lãnh đạo chứ ai!

    Trả lờiXóa