TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Có người than giáo dục kém chất, ngày càng xuống cấp, Dỏm Nhân thường vỗ ngực là có lí luận, tới đâu cũng khoe mác biện chứng cao giọng phán rằng phải biết vận dụng quy luật lượng đổi chất đổi. Hỏi lượng đổi chất đổi thế nào, y giảng:
- Thiếu thì cứ tăng lên, ít thì cứ thêm vào, càng nhiều lên bao nhiêu càng tốt thêm bấy nhiêu. Trường lớp phổ thông hạn chế thì cứ bổ túc ào ào, cứ mở thật nhiều trường đại học, chính quy còn ít thì thêm tại chức, từ xa, chuyên tu cho thừa mứa ra, một hệ chưa đủ thì đa hệ, nội chưa đủ thì tăng ngoại vào cho đầy, học đại sẽ nâng cao đại học, lượng đẻ chất, nhiều sẽ sinh tốt. Thi cử đánh giá thì cứ 90% lấy lên, xếp loại xuất sắc, tiên tiến giỏi khá phải trên 80% mới đẹp. Sinh voi sinh cỏ, cứ cấy cắm tràn lan sẽ đậu hoa kết trái thôi, cho tốt vào thật nhiều, tăng lượng nhiều lên thì sẽ tăng chất, tốt thêm, sẽ đẹp hết cả, lo gì!
Bây giờ ra đường, loại tú tài xem như bỏ qua, cử nhân chất đống, thạc sĩ lúc nhúc, tiến sĩ hà rầm, bằng cấp học vị học hàm vô số kể thế là học thuật cao nhất khu vực, hàng đầu thế giới, đỉnh cao trí tuệ thời đại!
Nói chung là cứ tăng, tăng trường, tăng lớp, tăng điểm, tăng đậu, tăng bằng, đánh trống ghi danh, sắp hàng dán nhãn thì sẽ thành trung tâm học vị, thủ phủ học hàm, đầu tàu học thuật thôi.
Bí Lú nghe theo, giao Dỏm Nhân làm thượng thư Dục bộ. Được thể, y vung đũa thần ào ào chuẩn hóa. Như phép lạ, có kẻ hôm qua bổ túc xóa mù hôm nay vù vù tiến sĩ giáo sư, tới mức không một giọt tiếng Anh mà có kẻ vẫn rang rỡ ung dung ôm bằng tiến sĩ ngoại. Úm ba la!...
27-7-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét