MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

LỘI

TIỂU TỬ VĂN

  ảnh internet

            - Tiếng Việt ta giàu, nội chuyện đi  bằng cơ bắp  thôi cũng đã đa dạng phong phú- Ba Mù U gật gù khám phá

            Tư Cây Gáo cảnh giác:

            - Đừng quen méo mó, nói “đi” theo cái nghĩa tầm bậy là không được à nghe!

            - Có ông là hay nghĩ lộn xộn chứ đây xưa nay ăn nói nghiêm túc- Mù U lên bộ- Nghe nè, đi trên đường bằng thì gọi là đi bộ, đi đường dốc thì gọi là leo dốc, leo đèo, leo núi; xuống thì gọi là tụt dốc. Đi trong rừng thì gọi là luồn rừng, đi dưới nước thì gọi là lội nào lội nước, lội suối, lội ruộng, lội sình…

            - Thế lội bộ là đi theo đường nào?

            - Coi lại mấy cái móng giò vàng khè khè với hai bàn chân trát sình của ông thì biết. Lội bộ là đi đường vừa dưới nước vừa trên cạn, có khô có ướt, nửa đường sá nửa mương ruộng như đi trên những con đường yêu dấu của quê ta đó.

            Tư Gáo hỏi vặn:

            - Thế ở thị xã, thành phố cũng có những con đường ngập ngụa, mưa một trận tràn vô nhà lút tới giường nằm, gặp phải có lội bộ không?

            Mù U ỡm ờ:

            - Cũng phải lội thôi nhưng không phải lội bộ mà bơi lội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét