MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2025

LỜI NGUYỀN LOA

TIỂU TỬ VĂN 

ảnh internet

            Hệ thống loa máy cơ quan tôi ngon lành hiện đại lắm, cả chục cái loa bự chác gắn khắp hội trường lớn.  Có điều không động đến thì thôi nhưng hễ có dịp lễ lược, hôi nghị, hội diễn là dở chứng.  Thôi thì lúc hụ hú rít lên như còi báo động nghe  thất kinh, khi rè rè rẹt rẹt kiểu sôi đàm lên cơn hen suyễn muốn nghẹt thở, khi sôi  sùng sục nổ lốp đốp từng tràng như súng liên thanh mà rùng mình. Có lần, ông thủ trưởng cũ phát bực mắng:

            - Lè rè đổ tại loa máy cũ, cho mua mới cũng máy loa lè rè. Bỏ cả hàng chục triệu chứ đâu phải ít thế mà thua cả máy loa thằng cha kẹo kéo!

            Nhiều buổi lễ được chuẩn bị trước cả tuần, chương trình phải lùi lại, quan khách còn phải ngồi chờ hàng giờ mới khắc phục được sự cố. Một lần, hai lần, en-nờ lần vẫn điệp khúc xin lỗi vì lý do kỹ thuật. Tái diễn triền miên đến mức cán bộ nhân viên mỗi lần tề tựu hội trường đều bấm nhau chờ xem. Và trăm lần như một, không biết xảy ra lúc nào nhưng chắc chắn có sự cố.

            Ông thủ trưởng về hưu cả chục năm  rồi nhưng sự cố loa lặp đi lặp lại hoài, không dứt. Ông thủ trưởng mới chỉ đạo  bộ phận quản trị rằng hao cỡ nào cũng phải sửa chữa thay thế quyết chấm dứt loa nạn, tưởng êm té ra vẫn không ổn. Có người đâm ra dị đoan bảo rằng: Kỹ thuật cỡ nào cũng không thể bước qua nổi lời nguyền. Phát ngôn bực bội của ông thủ trưởng cũ phán nhằm giờ thiêng nên  đã thành lời nguyền, giờ chỉ có nước chuẩn bị mâm lễ cho tươm tất, rước ổng về cơ quan xin gở bỏ lời nguyền năm xưa họa chăng mới qua khỏi cơn sự cố. Người nghe bảo như vậy khó quá, thủ trưởng cũ hạ cánh rồi, ổng dại gì dính vào ba thứ máy loa vớ vẩn người ta cười cho và biết đâu sự việc xì ra, mang tiếng dân khoa học kỹ thuật mà mê tín là chết. Người nọ bảo còn có một cách. Hỏi cách gì, y kín đáo: Học cách mấy bà ngoài chợ, sáng sớm bày hàng nhỡ có người trả giá mà không mua thì tìm cách đốt lửa đuổi phong long, hui miệng hui mồm chúng nó. Ở cơ quan ta cũng vậy, mỗi lần có lễ lược hội thi hội nghị gì đấy cũng nhớ cuốn tờ giấy đốt mồi lửa huơ huơ thổi phù phù quanh máy, xong hãy mở. Y bảo đó là cách đốt thổi phong long, trừ khử lời nguyền xui rủi cho máy loa nhẹ hồn nhẹ vía để hoạt động tốt!

11- 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét