MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2025

HỌ HÀNG (phiếm luận)

TIỂU  TỬ  VĂN

 ảnh internet

            Xưa, một người  làm  quan cả  họ  được nhờ,  nhờ đây  chắc là  nhờ thế  dựa uy. Trong  họ một người  phạm  tội  phản nghịch  lắm  khi cả  họ  bị giết, thậm chí tru  di tam tộc- chém ba  họ (họ cha , họ  mẹ, họ  vợ), có nơi giải thích   là ba đời (tam  đại), trong phim Tàu còn nói  đến tru  di cửu tộc nữa cơ, không  biết họ  đâu đời  đâu mà chém nhiều  vậy. Cả  họ  được nhờ thì cả  họ phải  gánh thôi.

            Thực ra   không phải  xưa  mà ngay thời đại cách  mạng này, phải khai lí lịch ba  đời bốn kiếp, lôi ông bà cố tổ nội ngoại  ra  trình diện, soi chiếu hành   trạng  còn  kĩ hơn chép  gia phả  nữa mới đạt yêu cầu. Xấu che  tốt  khoe, khai về  thân  nhân ngụy   quân ngụy   quyền thì  lớt phớt  còn  thân nhân bên cách  mạng thì thật chi tiết chi li chứng tỏ lí lịch không gộc gạc lắm nhưng cũng ngon lành, mánh mà! Hàng  trong họ hàng   còn  biến nghĩa  để chỉ hàng hóa, sau 75, sát khí chính   trị đằng  đằng, dân ngụy  quân ngụy   quyền trong ni sợ lắm, vớ được người thân thuộc cách mạng ngoài nớ là mừng hết lớn, để núp  bóng dựa uy mà. Đổi  lại, anh   em ngoài nớ thoải mái nhận hàng. Bên dựa  tinh thần bên   dựa vật chất, Nam nhận họ  Bắc nhận hàng là vậy đó.

            Họ hàng   đi cả vào lĩnh  vực  cầm  quyền, phải gọi là họ tộc chuyên chính, sinh chuyện chi  bộ  họ ta. Họ  anh  nắm  bí thư  thì  họ tôi chủ tịch, họ yếu thế hơn  giữ chân mặt trận, họ  này  phát  triển  một thì  họ  kia  cũng phải  phát  triển  một để cân bằng thế  lực.  Có nơi, lên chức thì đùm kéo  người  nhà vào, có   trưởng tộc, đủ bộ chú cha, con  đàn cháu đống,  đủ  cả dâu  rễ  nội thân ngoại  thích, họp    quan   chẳng khác    họp  họ.

            Giao  tiếp nơi công  sở  thì nào  bác, nào  chú, nào vú, nào  dì chẳng khác chi  gia  đình. Mới có chuyện: Kính   thưa bác  Sáu  bí thư, chú Năm chủ tịch, thím Tư công  đoàn, dượng Năm mặt trận  lưu thông… Xưng    kiểu    con thân thuộc, nặng tình  cảm  mà thiếu lí  trí,  giận  lên  quá lắm thì  quát  mắng chửi rủa  vài ba  câu  rồi  cho qua, đóng cửa dạy nhau, xử lí nội bộ là xong. 

Nghe  đâu bên Nicaragua, tay tổng thống Ortega cử luôn vợ  làm  phó tổng thống, kiểu  chính phủ và  gia đình nhập một này  không  biết  có sự   cố thì  xử làm sao đây. Nếu bắt chuyện thân tộc thì lão  ta sẽ bảo nào có họ hàng     với vợ   đâu, khác họ mới  kết  làm vợ chồng  được chứ! Trước  đây, ở chi cục thuế nọ, ông chồng chi cục  trưởng đã đề  cử  vợ làm chi  cục phó, cục cục đêm ngày nhập nhau không rời. Có nơi  chồng hiệu phó vợ hiệu  trưởng, ngày em trên   không lẽ  đêm anh   dưới, ngày  em đè  đầu thì  đêm anh  cỡi cổ, huề!

            Tay trưởng  phòng một  địa phương nọ tìm cách đón lão  trùm chóp  bu mà y  gọi là dượng bên vợ  để  lấy uy. Ngày X, y thiết tiệc tại nhà, mời đủ mặt cớm  kẹ  địa phương. Đúng giờ Y, lão  trùm hạ  cánh, hiểu  dụ vài  câu,  dùng tiệc qua quít  rồi  cùng  đoàn tùy  tùng lên đường. Nghe đâu vợ  lão  trùm chóp  bu là người  dì cùng họ xa (cỡ  cây số) với mẹ  vợ y. Thế  đấy, có chức thì  xa lại gần. Trên bàn làm  việc    của  y về  sau có trưng tấm ảnh to  đùng chụp y  với  ông  trùm chóp bu để  làm bùa, ai nấy  kiêng né gọi bùa chú bùa bác,  có kẻ  gọi cắc cớ là bùa  dượng.

10-7-2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét