TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Cán Cẩu muốn làm quan, nghe phải kinh qua thử thách rèn luyện mọi mặt đâm ra hoang mang liền tìm gặp trùm Cầy xin bày vẽ. Cầy khuyên:
- Coi mặt bắt hình dong, mọi thứ thể hiện qua bộ mặt, tập trung vào đấy mà luyện.
Cẩu xin chỉ rõ hơn, Cầy đáp:
- Tuần tự thấp đến cao, trước hết là luyện mặt dữ. Lằm lằm, đằng đằng sát khí, hăm he răn đe như muốn cắn xé, ăn tươi nuốt sống người ta. Dữ dằn để trấn áp tinh thần, nhìn vào khiếp đảm. Làm cớm kẹ phải có mặt ác, nhớ đấy!
Cẩu nghe, luyện ba năm. Xong, tới ra mắt, Cầy bảo:
- Mặt ác chỉ là hàng sơ cấp, muốn lên hàng trung cấp phải chuyển qua luyện mặt lì. Làm cho bộ mặt chai ra, trân trân như dày thêm mấy lớp, nhổ vào không biết tởm, tát vào cũng trơ trơ không biết nhục. Mặt dày mày dạn, mép chai mồm sạn, óc đầu lựu đạn, đứt dây thần kinh xấu hổ, vô cảm mới xứng mặt quan.
Cẩu nghe, luyện tiếp ba năm. Xong, ra mắt, Cầy bảo:
- Được rồi nhưng muốn lên hàng cao cấp thượng thừa nắm chức đại quan thì phải luyện mặt tiếp.
- Luyện mặt gì nữa? Cẩu hỏi
Cầy đáp:
- Mặt nai. Mặt nai dạ sói, ngoài nạ trong nanh, mồm phật tâm xà, mặt trắng lòng đen đảo điên khôn lường. Ngoài rao giảng hi sinh mà trong bòn rút tận xương tủy, hô cống hiến hết mình mà tham lam vô độ, thuyết giảng nhân ái nhân văn nhân từ nhân đạo mà vô đạo bất nhân…
Cẩu nghe, luyện ba năm và lên hàng đại quan, xui xẻo bị lộ.
- Bị lộ thế nào?
- Dính kỉ luật vì vi phạm những điều không được làm, tác hại uy tín tổ chức, gây thiệt hại đại nghiêm trọng…
16-7-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét