MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2023

VỢT CÚ CHÓT

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Lúc còn trẻ   trung  sung  độ, y phấn  đấu dữ lắm. Món  chi kém  cỏi bê  bối chứ món cúc cung thuần thành chấp  hành  tới món  lăng   xăng phong trào    hào tán  tụng là y nhất. Nhưng   rồi mài  sừng cho lắm vẫn    trâu, chẳng  đâu  đến  đâu, nỏ  ai thèm ngó, không  sao lọt mắt  xanh  tổ chức.

            Đến  trung niên, nhiều người lúc  đầu hăng hái nhưng dần    coi  bộ nản chí  buông lơi cho yên phận cuộc  đời riêng  y vẫn hăng   say  nồng nhiệt, càng  khó  càng cố kiên  trì phấn  đấu, nhưng   rồi   tổ chức phớt lờ, y vẫn  chỉ cà lơ phất  phơ mút mùa   quần  chúng.

            Hưu sát  đít, lắm người nghe thở phào mong thoát  sớm,  có kẻ   còn muốn  quẳng  bỏ cho  nhẹ mình mẩy thế  nhưng y  càng mặn mà thiết tha. Và lần này dù  đã thành  lão,  y cũng vợt được thẻ  đỏ, công lao kiên  trì, phấn  đấu  đến  hơi thở cuối cùng được  đền  đáp.

             Nhiều người ngạc nhiên không hiểu, xầm  xì thật lòng rằng còn trẻ  còn  sung thì phấn  đấu thành ông thành vị, kiếm  cái chức cái danh, họp  hành  cho oách lác với người ta còn già  sắp  xuống lỗ   bon  chen  làm    cho  nhọc xác. Kẻcòn muốn quẳng  bỏ để thoát thì hơi đâu mình  lại  đi  trói  buộc, người  ta  khô nhạt  cả rồi, mình mặn mòi  chi lắm vậy. Xuống lỗ đến nơi, bõ bèn gì mà ham cho dữ!

            Có người lõi  chuyện bảo:

            - Đấy, cũng  vì sắp  xuống lỗ nên chi y  quyết phấn  đấu  cho được.

            - Để làm  gì?

            - Thì  để ké một  suất  trong nghĩa trang liệt  sĩ cho  đời  đời  vinh   quang.

            Người  nghe ngỡ ngàng, té ra không độc  đắc thì kiếm lô số  đuôi,  y quyết  vợt  cú chót.

 

26-5-23

1 nhận xét: