MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2023

DÓC HẾT TRƠN HẾT TRỌI SAO

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Giáp  Ất Bính, cả ba làm bạn từ hồi  còn để chỏm. Lớn  lên, thời  thế  đổi  thay mỗi  đứa  một ngả, biền  biệt hàng chục năm mới  có dịp  gặp  gỡ tay bắt  mặt  mừng.

            Biết  Giáp  vượt  biên, Ất và Bính  hỏi y qua bển làm  gì, Giáp bảo:

            - Làm thuê.

            - Làm thuê  cho  ai?

            - Thì làm thuê  cho ông chủ, lâu lâu thừa  tiền nên  đi  du lịch vài nước chơi, sẵn  dịp  về thăm  quê  hương luôn.

            Ất nghi ngờ thầm  thì  vào  tai Bính:

- Tưởng  vượt  qua bên bển là  vương làm tướng gì té ra  làm thuê, bán  sức lao động, bị  bọn  chủ tư bản  bóc lột tận  xương tủy. Mà nè, nhìn  bộ  dạng  y  sao  giống  bụi  đời  quá, khoác ba    con cóc, bận cái áo thun rẻ tiền, quần jean  thủng mấy lỗ  to  đùng bày  cả  đầu  gối giống  dân  bụi  đời, cỡ này không   ở gầm  cầu  thì cũng  đầu  đường  xó chợ. Chắc  đói  quá mò về chứ du lịch  du liếc  gì thứ này. 

Rồi  cả hai đồng thanh:

            - Nè, tụi này  biết tỏng rồi, dóc vừa  vừa thôi cha nội!

            Giáp chỉ cười  rồi  hỏi  Ất  làm  gì, Ất bảo làm  đầy tớ.

            - Đầy tớ  cho  ai?

            - Cho  nhân  dân, nhân  dân  là ông chủ.

            - Làm  đầy tớ tức tận  cùng mạt  hạng của làm thuê rồi nhưng   sao  thấy ông  ngồi  xe  hơi, ngơi biệt phủ, ăn đặc  sản, uống  rượu  nhập, mượt  dáng  oai  phong mỡ màng  sang  trọng  thế. Kiểu  này  nhân  dân  đầy  tớ  còn ông  làm  chủ thì  có. Ngu mới tin ông là  đầy  tớ, dóc cha người ta luôn, xạo hoài!

            Rồi Giáp  quay  sang hỏi Bính  làm gì, y  hãnh   diện đáp:

            - Là chủ nhân ông, ta  làm  chủ.

            - Làm  chủ gì?

            Bính  tuôn một  hơi:

            - Làm  chủ bản thân, làm chủ    hội, làm  chủ tự nhiên, làm chủ  bốn nghìn năm lịch   sử, làm chủ ba  cuộc cách mạng, làm chủ ruộng  đồng, làm chủ núi  rừng sông  biển, làm  chủ công  trường nhà máy, trời  của ta đất  của ta…

            Giáp  hỏi  kháy:

            - Làm  chủ tất tần tật  vậy  chứ  có làm  chủ  được mảnh  đất cắm  dùi nhà ông  không?

            - Đất  đai  thuộc  quyền  sở  hữu  toàn  dân do nhà nước  quản lí, dân mình chỉ    quyền  sử  dụng. Hơn nữa mình  ôm quyền  sở  hữu làm chi cho lắc nhắc rầy rà vướng   víu, để rảnh  tay mà bứt hết  xích  xiềng, ôm trọn  cả thế  giới chứ!

            Giáp cười  khẩy:

            - Làm chủ trên  trời  dưới  đất  bốn  phương tám  hướng vậy  mà không làm chủ nổi  mảnh  đất  con con nhà mình,  rõ ông là tổ    dóc!

            Xa  cách mấy chục năm, gặp  gỡ chuyện  trò nhưng  không tìm  được  đồng  cảm nên mất  vui, lại  thêm ngại thằng Giáp  là nhân tố nước ngoài, Ất  và Bính mượn  cớ công tác khẩn  nên rút  sớm, tan hàng!

 

16-6-23

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 24-6-23,30L, 2bl,1cs
    Alex Tran-Còn có cái gọi "làm chủ tập thể" nữa
    29-6-23,15L, 1CS
    Cao Hong-Cả 2 đều đáng sợ !

    Trả lờiXóa