TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hai Quèo bảo nghe đâu công ty gang thép nọ chuyên xả thải, bị hết tỉnh này qua tỉnh nọ phạt, nhiều nơi tầy mặt, cuối cùng không biết đi đêm đi hôm thế nào mà được đồng ý cho lập nhà máy ngay bãi biển hoang sơ đẹp nhất xứ Định Bình.
Kinh hoàng từ vụ Formosa với họa biển chết, dân xứ Diêu phản đối dữ, tay đầu tỉnh liền nói chắc như đinh đóng cột rằng “Sau này nhà máy thép có mét khối nước thải nào đổ ra biển tôi sẽ chịu trách nhiệm”. Lấy sinh mạng chính trị bí đầu tỉnh ra thề chết thề sống như vậy có đáng tin không?
Không trả lời ngay, Ba Quẹt thong thả dẫn một chuyện:
- Rằng khi bộ sậu chóp bu định cho thông qua luật đặc khu, nhận rõ hiểm họa, dân chúng đã biểu tình rầm rộ, phản đối quyết liệt thế nhưng vẫn có tay tham mưu khuyên rằng thời cơ đã đến nên nhất quyết làm, chần chừ là bỏ qua cơ hội nghìn năm. Có vị chóp bu lo ngại rằng nếu lập đặc khu thì “nước lạ” sẽ đổ tiền ra mua sạch đất cát rồi kéo dân qua ở, sinh con đẻ cái nhiều đời, hết 99 năm liệu có đòi lại được không? Tay tham mưu thề chết thề sống rằng “nước lạ” là anh em 16 vàng 4 tốt, không đời nào đi lừa phỉnh chiếm đất. Rồi xin lấy cái đầu mình ra bảo đảm.
Bộ chóp bu phân vân chưa quyết, Trực Ngôn được tin vội vào can gián. Có chóp bu vẫn khăng khăng bảo rằng quan tham mưu đã hứa chắc chắn là sẽ lấy đầu ra để bảo đảm vậy nên hãy tin tưởng. Trực Ngôn cao giọng: Đất nước do tổ tiên đổ xương máu ra tạo lập, giặc “nước lạ” bao đời dòm ngó, xâm lược không thành là nhờ cha ông ta đề cao cảnh giác, tinh thần độc lập tự chủ quyết liệt rạch ròi mà giữ được. Nay chuyện trọng đại của đất nước lại đi nghe một kẻ bá vơ tham mưu, nó là ai mà dám bảo đảm cho bọn “nước lạ”, liệu nó có sống thêm 99 năm nữa không mà dám đem đầu bảo đảm. Lời nó quả là xảo bịp, cái đầu nó có hơn gì cái đầu chó đâu mà dám đem ra bảo đảm. Xin các vị hãy hất bỏ cái đầu chó đó đi!
Ngưng một chút lấy hơi, Ba Quẹt tiếp:
- Nay một công ti đầy rẫy “tiền sự” xả thải bị nhiều nơi xử phạt, tầy mặt lại được đầu tỉnh o bế rước vào cho lập nhà máy thép rồi leo lẻo đứng ra hứa hẹn bảo đảm không xả thải ra biển. Chúng biết gì về công nghệ của nhà máy này mà khoác lác, chúng biết gì về tâm địa của tay chủ đầu tư này mà hứa hẹn, xả thải ra thì dân chết chứ chúng hề hấn gì, cái sinh mạng chính trị chúng đem ra thế chấp bảo đảm nào khác gì cái đầu của tay tham mưu trong câu chuyện trên.
Cô hồn bá vơ nhưng là dân thầy độc, nghe nó có ngày bán mạng.
3-6-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét