MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2023

NOBEL XÚI QUẨY LẮM

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Có người hí hửng  khoe rằng nghe  đâu Ủy ban Nobel có thư mời Hội nhà văn  VN gửi  tác phẩm  dự tranh  giải  Nobel. Vinh hạnh   quá    điều mời  hơi trễ, không chuẩn  bị kịp đành   đánh mất một    hội thi tài. Rõ mình phải  thế nào  người ta  mới mời  chứ, tiếc thật!

             Tam Giác hừm một  cái:

            - Ta   từng có tiếng  là lương  tri nhân phẩm thời  đại,  đỉnh   cao  trí tuệ  loài  người, dân tây  có kẻ  ước  sao sau một  đêm trở thành người  VN, vinh  quang  đến vậy  chưa  đủ  sao mà  còn   đi mơ   cái giải  Nobel, cúi  đầu  cho   bọn  giãy chết phong tặng. Có vậy    ông Thọ nhà  ta  từ chối giải Nobel hòa  bình   đó!

            Lục Lăng xuỵt  xuỵt:

            - Đừng nói Nobel này nọ, coi  chừng   rước lấy  xui xẻo!`

            - Xui xẻo  làm  sao?

            - Này nhé,,  trước  đây   có một “thi sởi” cấp  tốc làm hàng trăm bài  thơ, có đêm làm hàng chục bài,  được tay chủ tịch  hội  cùng  lũ văn nghệ “đa  cấp”  tán ầm ĩ lên  là thơ thần phật, linh ứng   xuất thần, cần  được trao  giải  Nobel. “Thi  sởi” sướng bốc tận chín tầng mây, lòi luôn  chứng  tâm thần, tịt tịt! Dính   Nobel thì  thơ thần xuất thần  đâu thấy  mà người  và thơ  đều hóa tâm thần,  sợ chưa!

            Hàng  quan  chức nói  đến Nobel  cũng   dính   xui xẻo. Này nhé, tay Bình ủy  viên chính  trị từng làm thống  đốc ngân hàng   đã huênh hoang  trước  quốc hội  rằng chỉ  cần  “xin một nửa giải Nobel" thôi mà   dính đòn kỉ luật cảnh  cáo,  sinh mệnh chính   trị vững vàng hanh thông  bỗng dưng  tiêu  đứt. Lão Phúc  chủ tịch nước đã giao nhiệm  vụ  cho  Hội nhà văn là phải  có tác phẩm ngang tầm dân  tộc và thời  đại, đoạt  giải  Nobel.  Giải  đâu  chưa thấy  mà giữa nhiệm kì  lão đành tức tửi về  vườn, còn vớt  vát  thanh minh  rằng gia đình, vợ  con tôi không  dính  đến công ty Việt Á để tránh ô nhục nữa là. Và còn Bí thư thành Hồ nữa, tay này  đặt hàng cho giới  y tế Hồ thành   là phải  giật  giải Nobel y học. Nói  xong  bay  hết  chức vụ,  sa khám mấy chục năm. Xúi  quẩy  tận mạng!

            Củ Ấu nén  không nổi bực  bội:

            - Hô lên ra vẻ ta đây có tầm nhìn xa trông  rộng chứ mấy tay này  biết  Nobel no béo gì  đâu mà xía vào. Chúng  cứ nghĩ  chắc cũng  đơn  giản như kiểu vợt  cái bằng tiến  sĩ nội  dỏm ngoại ma để  giữ  chức hoặc giật giải  này  giải nọ trong thi  đua phong trào thế thôi! Kiểu  này  thì một  chứ chục giải Nobel chúng cũng lên kế  hoạch chỉ tiêu hạ  quyết tâm  rinh về cho  được. Rởm nên  tưởng   cái gì  cũng  rởm, tởm!

1-6-23

1 nhận xét: