MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

CÔNG NGHỆ DIỄN THUYẾT 7D

TIỂU  HÙNG TINH

 ảnh internet

            Lê thân phó thường   dân  lính  lác,  đem lỗ tai  ra  chịu  trận  cho người  ta  đổ  đủ thứ láo  xạo vào. Gặp  xạo thông  còn  đỡ,  gặp  ba thứ  xạo  dốt,  xạo  chưa  sạch nước cản nó hành  cho mệt  bở hơi tai.

            Mấy chục năm là nạn nhân dỏng  tai chịu  đổ đã đúc kết  được  công nghệ  diễn thuyết 7D. Xin kể ra đây:

            - Dài Dai: Lê thê  dây  cà ra  dây muống, trình   độ tập  nói mà  đã  đăng   đàn  diễn thuyết thì  cứ chắt  chắt vào  rừng rậm, tìm hoài không  có lối  ra, muốn  dứt  không  được có khi  kéo  dài  cả   buổi, nghe phát nóng  lạnh.

- Dở: Ê  a  cà rật  cà tang cái  cái… a là… không   đâu vào  đâu, cố  nghe lắm  cũng chẳng  biết y ta  nói  cái  gì, sợ!

            - Dại: Năng nói  thì  sa, nói như ma  xui nên hố, nào làm  từ thiện  là làm mất bản  sắc  dân tộc. Nói  dạy người  ta  mà hóa  ra  nói  dại, không những nói  dại  mà  còn nói ngu,  nào VN  bị Trung Quốc cắt  cáp viễn thông ngầm  dưới biển là thương  cho  roi cho  vọt, bàn  với Trung Quốc  để thống nhất  dạy  lịch  sử  VN…

            - Dốt: Không biết   không  học mà hăng nói nên hay  lòi  dốt nào  Ngô Quyền đại  phá  quân Nguyên, Ngũ hành   sơn  trong Tây  du kí  là ở Đà Nẵng, I-rắc I-ran  thì  đọc thành Một Rắc Một Răng… Càng nói  càng hăng  văng lòi trí  dỏm.

            - Dóc: Một tấc đến  trời  nào  ưu  việt, đỉnh   cao  thời  đại, lương  tri  loài  người, sáng   suốt tài  tình, anh hùng, vĩ  đại, bách  chiến bách thắng… Cứ ta hay, ta nhất.

            - Dâm (Dê): Biết người  nghe chán ngấy ba  mớ nội  dung   tầm phào  nên pha   trò  gợi tục, móc vào  chuyện  ấy  cho cười  xả  hơi giết bớt thì  giờ.

            - Dọa: Chuẩn  bị  sẵn một  mớ nào  diễn biến chuyển hóa, nào  âm mưu thủ  đoạn  kẻ  địch, nào  thế  lực  đen  tối, nào   giảm  sút lòng tin… lâu  lâu  thả một  câu dọa  dẫm làm  ai  cũng lo lắng   sợ   sệt.

 

9-6-23

           

1 nhận xét: