MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

TRIỀU ĐẠI SUY VONG

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Yết  kiến  Vị  vương, Trực Nhân hỏi  thẳng  rằng bệ  hạ ở ngôi cao  cửu  ngũ  chứ  có khi nào  nghĩ  đến an nguy  chế  độ,  triều đại   suy  vong  chưa. Vị vương  hỏi  lại:

            - Giặc ngoại  xâm  có làm  cho  suy  vong  không?

            - Gây  khó khăn   gian nan nhưng  biết  cố  kết tâm lòng  tài  năng  trí tuệ, tập  hợp  sức mạnh các tầng lớp  dân  chúng nhất  là kẻ    rồi  cũng thắng.

            - Đói khổ  dịch bệnh   có làm suy  vong  không?

            - Kiên  cường chống  chọi   rồi  cũng  qua.

            - Thế  gì mới  làm  cho  triều  đại  suy  vong?

            - Lúc sĩ phu ngoảnh  mặt, kẻ    xa   rời,  chính lúc  ấy.

            - Vì  sao?

            - Trí  thức ngoảnh mặt, lòng người  lìa tan, tầng  lớp trí  tuệ tinh  hoa mà  không đem tài  năng nhiệt huyết ra  phục  vụ thì   triều  đại  biết  dựa vào  đâu  để tồn tại  phát  triển. Đất nước không  dùng nhân tài  quản  lí,  không được  kẻ  sĩ ủng  hộ mà chỉ dùng  bọn  tiểu  nhân lãnh   đạo  cai  quản thì chúng sẽ tự  tung tự tác hoành hành, dốt nát cộng  ma  lanh thành   phá  hoại. Rồi  kỉ  cương  đạo    suy  sụp,  kinh tế     hội  lụn bại,  triều  đại  không   suy  vong  sao  được.

            Trực Ngôn ra, Cáo    vào, Vị  vương đem  chuyện  kể  lại, bày  tỏ lo lắng. Cáo  sĩ cười  khẩy:

            - Chớ  nghe lời  tay Trực Ngôn lẻo  mép. Kinh   điển  dạy rằng  bọn  kẻ    kia  chỉ là tầng lớp  dao  động ngả nghiêng không đáng tin  cậy,  dựa vào  chúng  để  tự   sụp  đổ hay  sao. Chúng  ngoảnh mặt  rời  xa  thì  chúng ta  phải lôi nó ra trình   diện, bắt  chúng  làm  việc, sư  tổ Lệ Ninh  từng   dạy  vậy.  

            -  Nhưng  chúng  ra  mà không  chịu làm việc, không  chịu   đem tài  năng  ra  phục vụ thì thế nào?

            - Thì bắt  học tập  cải  tạo,  đấu tranh kiểm thảo tẩy não cho lòi  tài  năng  trí  tuệ  ra bằng  không   sẽ  cắt  sổ gạo, cắt  chế độ  cung  cấp thiết yếu là nó phải quy phục. Đồng thời  phải  cấp  tốc   xây  dựng  một đội  ngũ kẻ  sĩ mới là  con  đẻ  của  triều  đại  để thay thế bọn kẻ  sĩ lưu  dung này.

            - Bằng  cách nào?

            - Chuẩn hóa gấp  trình   độ, cấp  tốc  đào  tạo  bồi  dưỡng  cho quan  chức  sớm  vượt cấp  2 chài  cấp  3  qua cấp  4  ngốn thạc sĩ, tiến  sĩ. Trong chục mười  lăm  năm    có đội  ngũ kẻ  sĩ mới hùng hậu ngang tầm  đỉnh  cao trí tuệ, hàng  đầu  thế  giới làm  chỗ  dựa vững  chắc cho  triều  đại, lo  gì!

            Nghe lâng  lâng, tinh thần bay  bổng lên chín tầng  mây, Vị  vương hô:

            - Chuẩn tấu!

 

10-6-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 21-6-23, 20L
    TLKT, Thuc Lam Van- Rất hay
    Võ Quý Sỹ- ...dựa vào trí ngủ (nhân tai ).
    13-8-23,20L, 4bl

    Trả lờiXóa