MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

GÌ MÀ KHÔNG DÁM

TIỂU  TỬ VĂN

 ảnh internet

            Khoe thời  sự nóng hổi  vừa thổi  vừa nghe, Rau Răm bảo rằng  bây  giờ người  ta đang  quyết  liệt  phê phán  tình trạng  né tránh trách nhiệm nhất  là trong cán  bộ  lãnh   đạo, có  vị   đại  biểu thậm  chí  còn  xem  việc né tránh trách  nhiệm là vi phạm pháp luật,  cần  được   xử lí hình   sự  nữa đó!

            Ngò Gai  cười  nhạt  chê rằng xưa  rồi. Hỏi  xưa làm  sao thì bảo:

            - Thực ra  từ lâu người  ta  đã khuyến khích cán  bộ  đảng  viên   dám  nghĩ,   dám làm,  dám  chịu trách  nhiệm  đấy thôi. Chưa  đâu    tinh thần   dám  nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm cao  độ   đến như vậy nhất    trong giới  lãnh   đạo.

            Rau  Răm còn lơ ngơ lác ngác, Ngò Gai  giảng:

            - Dám nghĩ ở  chỗ tình trạng  tụt hậu   đến mức không  làm nổi  con ốc vít  cho  điện thoại  Samsung    dám bảo  cái  gì thế  giới  không làm  được thì VN  làm, ngon  chưa! Dám nghĩ nên  đến  đâu  cũng  nổ nào đầu tàu,  thủ phủ, trung tâm… Hà Nội là Paris. Đà Lạt là  Tiểu  Paris, quận  1  là Singapore, Đà Nẵng  là Dubai,  năm  2010 VN  là nước công nghiệp  phát  triển… Suy  nghĩ kiểu  Cuội cung trăng thế nhưng là ý  chí  tầm nhìn hiện thực của lãnh   đạo đấy,  đâu  phải  chuyên chơi.

            Dám  làm ư,  chẳng    là không   dám   làm. Người  ta  dám  bỏ hàng chục nghìn tỉ  mua hàng chục nhà máy về phơi  giữa trời  giữa đất cho rỉ  sét  chơi, dám   bỏ hàng chục tỉ mua ụ tàu về  bán đồng nát đấy, dám giải  tỏa hàng trăm hộ  dân,  quy hoạch hàng chục hàng trăm  ha  rồi  bỏ không hàng chục năm làm bãi  thả trâu bò. Không  biết công nghệ, không rành  đối tác nhưng   dám móc nối  làm  ăn để  rồi hố  giá tiêu lời  đứt  vốn trầm  ê cả chục năm như đường tàu  Cát Linh, điêu linh vì  Formo- xả… Hỏi  ai gan  trời dám làm bằng mấy ông  lãnh   đạo.

            Không chỉ  dám nghĩ  dám làm    còn  dám chịu trách nhiệm. Nào  kỉ luật khiển trách, nào cảnh  cáo, nào cách chức, thậm  chí  cách cái chức  đã thôi  giữ  cả chục năm nay  rồi các vị nhà ta  vẫn  chịu. Dám chơi dám chịu cỡ  đó mà  còn  dám bảo  người  ta né tránh trách  nhiệm, vừa  vừa thôi  chứ!

 

8-6-23

1 nhận xét: