MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023

KHÔNG KHÙNG ĐIÊN THÌ CŨNG MẤT DẠY

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet


            Chán  mớ   đời bèn   xoay  qua  kháo nghệ thuật nghe  cho  bay  bổng nào  ngờ   cũng lắm  món nhầm vai lộn chỗ tréo ngoe.

            Ba Chĩa  kể rằng  ông nọ đọc  tích  truyện   gian thần  Tần Cối bao  lần hãm hại trung lương Nhạc Phi  tới chết, nổi  giận nên  mỗi  lần thấy  chữ Tần Cối là  lấy mũi   dao  đâm  nát  cho bỏ ghét.    vợ thấy  chồng chốc chốc  lại   đâm vào  sách bèn bảo: Đọc mà  đâm nát hết cả vậy thì  còn    sách nữa! Ông ta càng nổi giận  quay  qua  nộ: Bộ mày  có tư thông   với thằng cha Tần Cối  hay  sao  mà bênh   vực nó hả? Thế này  mà có người xem ông ta  là độc giả nhiệt thành đấy!

Hai  Ngạnh  trề môi: - Nhiệt  thành   cóc lác, điên rồ thì  có.

            Chĩa lại  kể   qua  chuyện  sân khấu rằng có lần diễn kịch ở  vùng  quê nọ, một diễn  viên thủ vai  ác,  diễn ác  tới mức  xuất thần làm  cho  khán  giả la ó, rồi  kéo  nhau ném  đá rào rào lên sân khấu đòi giết tên gian  ác đó đi.

            Ngạnh bình: - Đúng là  khán  giả  điên!

            Chĩa kể  tiếp  rằng có   cô gái  nọ bị  gia đình   ép uổng  hôn nhân mà phải phụ tình xưa, cám  cảnh  vở  tuồng, thấy mình như  Chúc Anh Đài nên  quyết bắt  chước,  liền “yêu  không  trọn nên đành   cam  bạc mệnh”, trầm mình  tự vận thật.

            Ngạnh  bình: - Tuồng  là người  ta  giả  bộ như thật, tưởng thật    học theo thì có  điên!

            Chĩa  kể  có tay nhắc tuồng nọ, nhiệm  vụ nó là dò kịch bản nhắc lời  thoại cho  diễn  viên. Thấy mình   quan  trọng  quá, nên khi tuồng đang  diễn y  nhảy  ra  chồm  hổm giữa  sân khấu  để nhắc tuồng lại  còn  làm  bộ   điệu hướng  dẫn diễn  viên diễn xuất nữa, chẳng khác    đạo  diễn.

            Ngạnh bình: - Nhắc tuồng  mà không  biết thân phận  lại  muốn bá chủ, làm cha   sân khấu,  làm thầy diễn  viên, rõ thằng cha nhắc tuồng điên!

            Chĩa  lại  kể  tiếp  rằng    tay nọ  đóng  vai nhân vật Nam Tèo  Bắc Đểu gì  đó, tuồng tích khiên  cưỡng  tào  lao  xịt bụp  không ra  cái gì, diễn  xuất  nhạt  nhẽo  ầu  ơ, bị khán  giả chê ầm lên. Nóng mũi, diễn  viên kia lại  xông ra cởi  bỏ lốt nhân vật làm kiểu  ăn thua  đủ, lấy tư  cách kẻ  cả  mà “tát” vào  khán giả, mắng  khán giả “ăn  cháo đá bát”. Thọc lét không  làm người  ta cười  còn  bị chê  nên hằm hằm nổi đóa hóa khùng, lăm le dậm dọa.

            Ngạnh chua chát: - Rõ  diễn  viên  điên!

            Chĩa nhắc nhở: - Nghệ  sĩ ưu tú  đấy,  điên  sao  được.

            Ngạnh hứ một  cái: - Tú ưu chi loại ba  trợn, không  điên thì cũng    đứa mất  dạy!

 

7-6-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 12-6-23,20L, 2cs
    2-7-23,2OL, Thành Nguyễn Văn-Không nói cũng biết, lại tưởng hay;
    Đòi làm cha thiên hạ, ai bày táo quốc doanh?
    26-7-23,15L
    17-8-23, 30L

    Trả lờiXóa