MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

TRÊN LÀM MA DƯỚI RA QUỶ

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Tư Châm  than  phiền    tình trạng   chức  sắc    hỏng tràn  lan, trước đây chỉ tưởng  cán  bộ  nhỏ  hư té ra  lãnh   đạo  to  đùng  cũng nát. Rao  giảng  phẩm  chất đã nhiều, nêu  gương  tu  dưỡng  rèn luyện  càng  lắm, tổ  chức lúc nào  cũng tự  hào    trong   sạch vững mạnh đạo  đức văn minh thế  mà hư  cứ  hư,  do  đâu?

            Hai  Chọc cười  khẩy:

            - Thượng bất  chính hạ tắc loạn,  dưới  hư do trên. Trên  có thối  dưới mới nát, trên  không   ra    thì  dưới bậy bạ, trên làm  ma   dưới mới ra quỷ,  đơn giản thế thôi.

            Ba Chĩa chưa chịu, bảo  trên    do  dưới. Dưới   thối  tha  làm trên nát  bét, dưới  đút bắt trên đớp, trên  dính bẩn mang  tội    dưới. Không thấy   sao, một  bọn quan  cán dịch tặc duồng theo  dịch bệnh rồi tung hoành nào thổi  giá y cụ, nào giả  dỏm kit test, nào tráo  lộn “giải  cứu”, rùng  rùng  ăn tàn phá hại. Dịch tặc không những trong ngành y tế  mà lan tràn  ra  cả hệ thống chính trị, ngay cả ngoại  giao, công  an, cả văn  phòng thủ tướng  cũng  dính dấp. Con dại  cái mang,  có thế mà hai tay  phó  thừa tướng  phải  từ chức, hai  tay  phó tướng liên quan  phải  từ  chức khiến lão  chủ tướng chóp  bu cũng phải từ  chức.

            Hai  Chọc  hỏi  vặn:

            - Từ  chức hay bay  chức?

            Ba Chĩa hất  hàm:

            - Người  ta bảo  từ hết  chức  vụ thì mình bảo  từ chức thôi chứ  biết  nội tình thế nào, có  điều dính  dấp là chắc chắn, không liên  quan  sao  mất  chức dữ vậy.

            Rồi tiếp:

            - Và  còn  biết bao  nhiêu  ngài tai  to mặt  lợn- ủa  quên- mặt  lớn phải gánh  chịu trách nhiệm  chính   trị, do  cấp  dưới  sai  phạm mà  các vị  phải  chịu  đủ thứ hình thức kỉ luật  nào phê  bình nào khiển trách nào cảnh  cáo, các  vị là  thần thế, là hạt  giống cách mạng  đỏ lòm    bị cấp  dưới làm vấy bẩn, đau lắm  chứ!

            Tư Châm ngẫm  nghĩ  chua chát:

            - Thực  ra  trên dưới  cùng hư, dưới trên  đều  hỏng. Trên  ma  vương   dưới  quỷ  sứ,  dưới tinh  tà trên  ma  quái, đồng chí đồng hội  đồng thuyền đồng tâm  đồng thuận,  trên  dưới đồng lòng  dọc ngang thông  suốt cả mà!

 

20-6-23

1 nhận xét: