MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

TIN CHẾT KHÔNG TIN CŨNG CHẾT

TIỂU  HÙNG  TINH

 ảnh internet

            Ba Khều  kể  chuyện  rằng  công  ty  điên… nặng địa phương nọ  báo lỗ  90  tỉ. Người   dân nghe bảo  rằng  một muốn thu muốn  cắt muốn định  giá muốn đánh lũy  tiến thế nào cũng   được, một  mình một  cõi làm  ăn  thì làm    có chuyện   lỗ  ghê  gớm vậy.

            Công  ty  nọ thấy  không  ổn giảm  xuống còn lỗ  60 tỉ. Dân  lại  bảo  làm    có chuyện lỗ   dữ   dằn vậy. Công  ty nọ  lại  đính chính   tiếp  bảo  lỗ   26  tỉ. Dân  chúng   còn hoang mang nửa tin nửa ngờ thì  được tin   báo  chí nhà nước  đưa hẳn  hoi  rằng công ty nọ  còn thừa  hơn  30  tỉ  gửi  tiết  kiệm.

            Té ngửa, ai nấy há hốc, chút nữa  lầm  to.

            Ba Khều  kể  đến  đây,  Hai Móc  bình:

            - Cái    cũng có giá cả, mình phải  trả  giá chứ  nghe nó hô  chừng nào  mình lao theo  chừng  đó có nước chết. Lời  nói, ngay  cả  chủ  trương chính   sách cũng vậy, phải  trả  giá tức thận  trọng tính  toán  cân nhắc,  giảo  đi  giảo  lại cho    bớt thách  bớt  dối  rồi  hãy  nghe. Mới nghe  lời  chuôi  chuốt đường mật  hứa hẹn, bị  hớp hồn rồi  vội mua vào coi chừng  hố giá, sa  bẫy  sập  hầm. Bao  lớp  người  trước từng trả  giá  quá  đắt mới  rút  tỉa  được bài  học xương máu là  đừng nghe những gì nó nói, hãy  nhìn kĩ những  gì nó làm, hãy  lấy đó làm kinh  nghiệm.

            Hai Khều  chua  chát:

            - Không chịu tin lời, không chịu mua ngay vào thì lại  bị   quy  cho  là e  dè thiếu  lòng tin, do dự chần chừ,  dao động ngả nghiêng, sa  sút ý chí  tiến công, thiếu tinh thần  xung  phong xốc tới… lại chết! Đường  nào  cũng  sa  cửa  tử, thua!

 

7-6-23           

           

1 nhận xét: