MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

ĐỒNG CHI KHÔNG BẰNG ĐỒNG TIỀN

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Ai  nhìn  đời  qua màn kính  hồng còn  y  nhìn  đời   qua  lăng kính   đục, thế  sự  dưới  con mắt y   không   còn lãng  mạn  cách  mạng   phơi  phới tin yêu  mà phô bày góc cạnh, lộ mặt trái xấu    nó ra.

            Xoay  quanh  chữ  đồng, người ta  đề  cao đồng lòng nhất  trí thế nhưng y  mai mỉa:

            - Bằng mặt   không  bằng lòng, người  một  mách, mạnh ông  ông   ăn mạnh thằng  thằng đớp, đồng tâm nhất  trí   quái gì, mất  đoàn kết thì  có.

            - Thế hai  tiếng đồng chí có cao quý  không?

            - Bình thường kêu  anh,  đấu tranh   gọi  đồng chí. Cứ nghe  gọi nhau  đồng chí là  biết căng  rồi,  đồng chí  với  đồng  rận, hừm!

            - Thế  đồng tông đồng tộc thì  sao?

            - Một người  làm  quan cả  họ  được nhờ, có nơi  họp    quan  chẳng khác    họp  họ thế  mới  có chuyện  chi  bộ họ ta, họ    bí thư thì  họ ta  phải  chủ tịch, bè  cánh tông tộc tranh  phần, hay ho gì!

            - Đồng  hương thì  sao?

            - Sang  vì bạn, khốn nạn    đồng hương. Cục  bộ  vùng miền,  rừng nào  cọp  đó, làng ta  huyện ta tỉnh ta, giương   cờ  quê  hương quy tụ phe nhóm chi phối  luôn cả  đại  sự  quốc gia đó.

            - Đồng nghiệp  thì  sao?

            - Cùng    quan, cùng   nghề nghiệp thì tranh cạnh chức  quyền, giành  giật  lợi  lộc, bêu  riếu xúc   xiểm hạ bệ nhau, quý  gì!

            - Đồng  bọn kiểu  ma  quỷ tụ bầy, phe  nhóm lợi  ích  sân  trước  sân  sau đục khoét tham nhũng không thể  rồi, thế    đồng gì mới  cao quý?

            - Đồng tiền. Tiền  là tiên là phật    sức bật  của tuổi  trẻ    sức  khỏe  của  tuổi  già, có tiền mua  tiên cũng   được. Có tiền vì tiền  mà người  ta  làm đủ thứ, có  đủ thứ.  Muốn  lên ông chủ  phải  có tiền, muốn làm  đầy  tớ nhân  dân cũng phải     tiền. Lắm vị    tiền mà  đi tu, đi tu  để làm  tiền. Không  thần  nào được  trọng  vọng như ông thần tài. Đồng  tiền  được  trọng  vọng trong  đó đồng  đô  là quý nhất.

            Nghe, hết ý kiến.

 

14-6-23

1 nhận xét: