MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023

TRANH CHẤP QUYỀN LỰC

BÚT NGUYÊN TỬ

 ảnh internet

            Ba nhà Cẩu, Sói, Cầy, tuy cùng họ chó nhưng cũng  là ba  thế  lực  kình chống quyết liệt làm nghiêng ngả  đảo  điên rừng. Nước không thể hai  vua,  rừng  không thể ba  chủ, Cẩu khéo léo liên minh với Cầy,  hợp  sức hạ bệ  Sói. Thất thế, Sói lui về hang,  cho   thủ hạ  án binh  bất  động  chờ cơ  hội. Rừng tạm lắng.

            Cẩu  lên ngôi chủ, mọi  ưu  đãi  của  rừng  dồn vào nhà  Cẩu. Cầy   có công giúp  rập,  chỉ được hưởng chút  sái, chưa thật  xứng công  lao nên  không thỏa mãn. Trong  khi  đó, một  số tay  chân Sói lại  được Cẩu xoa  dịu, ban cho chức tước. Cứ  tưởng rằng hạ  Sói  xong, Cẩu  sẽ  cho  lột  da  xẻo  thịt cho  vô lò hầm nào  ngờ  qua loa   chìm  xuồng, lại  còn  vuốt ve tưởng thưởng. Cầy  càng bất  mãn, tìm   cách  khơi mào kích  động mối xung   đột  Cẩu  Sói nhưng Cẩu  lắc  đầu:

            - Ta  chó nó  cũng chó, cùng  chung họ khuyển cả, ta đánh nó tức là ta  đánh ta  đấy, nên chi phải nhẹ nhàng nhân ái nhân  văn.

            Lời xưa đã  dạy không   đánh chó  đến   đường cùng, chó cùng  rứt  giậu sẽ  hung  dữ, một  sống một chết   cắn  lại  đấy. Hơn nữa,  Sói  không phải  một mình mà  cả thế lực, dồn  đến cùng nó  sẽ  kết chặt bầy  đàn sẽ nguy hiểm gấp  bội. Động   đến khác gì  phá  vỡ  tổ ong, ta  sẽ  không yên  với chúng đâu. Nên  chi, chỉ  đánh cho chạy, không truy  cùng   diệt tận  để  tránh tai  họa ngược.

            Càng nghe càng tức  bực, Sói cho  là Cẩu  vô ơn, nghĩ mình  bị  lợi  dụng nên tính  chuyện  làm phản, tìm  cách liên minh   với Sói chờ  cơ lật Cẩu.

            Phân  phối  quyền  hành, chia chác lợi ích cho  bọn tham thì sao cho đồng cho đủ, chuyện  rừng lộn  xộn bất  an mãi, hứa hẹn nhiều  pha trận tranh  quyền  đoạt  vị  ghê  gớm nữa.

 

31-5-23

1 nhận xét: