TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ba Khía thắc mắc không biết vì sao luôn ra rả không tham quyền cố vị mà Thủ Lủm vẫn bám ghế như bắt vít.
Bảy Cạnh bảo rằng do đã hứa phấn đấu cống hiến suốt cuộc đời, nay nghỉ hóa ra trái lời thệ nguyện sao.
- Nhưng đã hưu huốt hưu cũng phải buông, tạo cơ hội cho người khác chứ chình ình như vật cản mãi sao được. Thay đổi tư duy đi chứ, chịu nghỉ hưu có thưởng cũng được xem là vẻ vang, vì sự nghiệp chung mà phấn đấu hi sinh đấy!
- Vô vố lớn ngập mặt vậy cũng vẫn không chịu.
- Thế lão muốn gì nữa đây?
- Muốn lưu danh, ủa quên, lưu gien muôn thuở, tiếp tục cài con găm cháu, cắm họ tộc vào tiếp tục cống hiến.
- Lại điệp khúc nhất hậu duệ, tập ấm truyền nối từ đời ông nội tới đời cháu con, thua!
18-9-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét