TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Mặt soi gương, tự hỏi: Mặt ta hay mặt ai?
Rồi nghĩ: Rõ lẩm cẩm, ta là ta thì mặt đây là mặt mình chứ mặt ai nữa.
Có tiếng vọng: Chưa chắc!
Mặt tự tin: Thịt da đây, mắt mũi tai miệng đây, chẳng đeo mặt nạ cũng chẳng tô son trát phấn, chẳng cắt mắt lắp mi xi môi đội mũi tân trang nâng cấp gì thì mặt ta là mặt ta chứ mặt ai vào đây nữa.
Tiếng vọng rõ hơn: Mắt ngươi nhưng nhìn theo quan điểm người ta, tai ngươi phải nghe theo lí theo lệnh người ta, miệng người phải nói theo lời lẽ người ta thì mặt ngươi còn của ngươi nữa không? Chúng là của ngươi liệu ngươi có làm chủ được không, chúng tuân thủ ngươi hay theo lệnh người khác. Nghiêm nghị hằm hè hay tươi vui xởi lởi gì gì cũng đều theo lệnh lạc, đều có chủ ý, liệu mặt ngươi có còn là của ngươi không?
Nghe bóng gió một hồi, soi đi ngắm lại, mặt đâm ra hoang mang không biết mặt ta có còn của ta hay của ai đây nữa. Rồi xấu hổ bưng mặt lại.
09-9-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét