MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2026

CỤC THỊT GÀ

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Sống  chốn rừng rú  gian khổ  quá, một  số     rừng  nghe dụ dỗ  về  sống với lũ người. Một thời gian  sau, tình  cờ    rừng gặp   gà nhà    hỏi:

            - Bỏ  rừng  về  sống với lũ người, được mất thế nào?

            Gà nhà hãnh   diện:

            - Được  an toàn, no nê phủ phê chứ chẳng mất gì  cả.

            Rồi khoe:

            - Ta đang gà  nhà và  sẽ phấn đấu để sớm thành  gà chuồng.

              rừng ngạc nhiên:

            - Gà  nhà  gà chuồng  thế nào?

            - Gà  nhà  ngày  kiếm ăn  trong vườn tối về chuồng ngủ, được cho  ăn  nhưng   phải chịu khó  bươi móc thêm mới no. Còn gà chuồng  thì khỏe, được nuôi trong chuồng, khỏi  cần bay  chạy nhảy bươi móc    cả vẫn ngày ba bữa no nê phủ phê, được chăm  sóc   sức khỏe, khỏi lo muỗi mòng, khỏi  sợ gió máy, chỉ  cần   ăn khỏe ngủ ngon  tiêu hóa mạnh cho mau phổng phao tăng trọng là tốt. Chốn thần tiên của loài  gà đấy!

             rừng giật  mình ngẫm nghĩ: No nê núc ních nhưng  không bay  không chạy   không nhảy thậm chí  quên cả  tiếng gáy thì   chúng đâu phải là gà   biến thành  cục thịt    mất rồi!

            Xong vỗ  cánh bay đi.

14-9-26

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét