ảnh internet
Giáp, Ất và Bính kháo về chuyện sợ, con gì đáng sợ nhất.
Giáp bảo sợ nhất là con voi con cọp, những loài mãnh thú này rất hung hãn, có thể quật chết hoặc xé xác ăn thịt mình.
Ất bác đi, bảo voi cọp tận rừng sâu hại sao được mình. Hơn nữa, chúng bị đẩy vào sách đỏ do voi bị săn lấy ngà, cọp bị lùng lột da lấy xương nấu cao hổ cốt. Voi cọp sợ người thì có!
Bính lên tiếng bảo vi trùng là con đáng sợ, nó nhỏ mình không thể thấy nhưng nó có thể gây đủ thứ bệnh, giết người trong phút chốc.
Ất cũng bác bảo vi trùng có gì đáng sợ, sợ sao người ta vẫn ăn ở mất vệ sinh, xưa nay sống chung với vi trùng, quen rồi. Hơn nữa, dù có biến hóa thì trước sau cũng bị khoa học khám phá, khống chế và trừ diệt.
- Thế gì mới đáng sợ?- Giáp và Bính thắc mắc.
Ất bảo:
- Con voi con cọp thì ta thấy rõ ràng, con vi trùng tuy nhỏ nhưng nó có, ta không thấy thì nhà khoa học thấy, đã thấy thì có cách tránh cách trị, loài hữu hình không đáng sợ.
- Loài hữu hình không đáng sợ không lẽ sợ ma quỷ là loài vô hình. Nên nhớ ma quỷ là do người ta tưởng tượng hư truyền chứ làm gì có.
Ất chắc nịch:
- Ma quỷ vô hình nhưng có, nó hiện diện trong anh, trong tôi, trong chúng ta, trong mọi người. Đủ thói quỷ, kế quỷ, quỷ trong nhà quỷ ra ngoài đường, quỷ lên giảng đường, quỷ tràn sách vở, quỷ khua môi múa mỏ, quỷ hút máu người, quỷ ăn quỷ chơi, quỷ mọi nơi khắp chốn, quỷ đủ loại đủ kiểu, quỷ ám…
2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét