TIỂU HÙNG TTINH
ảnh internet
Tai than thở với Hóa Công:
- Có vào có ra mới quân bình, Miệng ăn vào nói ra, Mũi hít vào thở ra, Mắt không nhìn thì nhắm còn Tai con cứ dỏng lên cho đổ đủ thứ vào, quá tải, khổ lắm!
Hóa Công nhắc khéo:
- Thế nên phải biết nghe!
Rồi không nói nữa.
Tai ỉu xìu, đang thất vọng thì được Hóa Quỷ bày ba kế: Thứ nhất là sáng tai họ điếc tai cày, dính đến lợi lộc thì chăm chắm, gắn với trách nhiệm thì lãng lờ. Thứ hai là nghe lỗ này ra lỗ kia. Nghe làm bộ cho có chứ chẳng quan tâm, không đọng lại một chút gì trong tâm trí. Thứ ba là nghe thổi kèn. Êm thì nghe cho đã tai còn chướng thì gạt đi, lời tán mượt tai lời ngay cho khó chịu. Nên nhớ, vô quan tài đưa đi hạ huyệt còn khoái nghe thổi kèn nữa là.
Tai đắc ý, từ đấy đeo bên tai một cái bảng thật lớn ghi: XIN ĐƯỢC TRÂN TRỌNG LẮNG NGHE MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP!
09-9-26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét