MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2026

MÀN KỊCH

TIỂU TỬ  VĂN
ảnh internet

            Lên ngôi  chúa,   lão Hùm trăn  trở  băn  khoăn   về  cách thống  trị rừng liền  gọi  Cáo vào  bàn mưu tính  kế   bình   trị  muôn loài. Cáo  thưa:

            - Giành  rừng  dễ, giữ   rừng khó. Giành   rừng  chỉ  cần tàn  bạo hung   dữ,  nhe  nanh   giương  vuốt  vồ chụp sát hại là  muôn loài  sợ  sệt tuân thủ còn giữ  rừng  không thể   dùng  cách đó.

            Cọp  hỏi sao, Cáo giải thích:

            - Bạo lực sẽ bị mang tiếng ác, bị muôn loài oán hận, beo  sói thừa cơ hội sẽ  liên kết chống  lại. Giữ ngôi chúa như ngồi trên  đống lửa, sơ hở  là chết.

            Hùm  hỏi còn  cách gì, Cáo  khuyên:

           - Phải lên  bộ nhân ái nhân văn nhân  tình nhân đạo, ra  vẻ  bỏ thịt quên mồi làm  cho muôn loài  say mê tin  tưởng.

            Hùm băn khoăn:

            - Nhân từ bỏ thịt quên mồi để  chết đói  sao?

            Cáo kín đáo:

            - Yên tâm, ông cứ ở  trên cao thu tài hưởng  lộc còn  mấy  món  kia  để  cho bọn  beo  sói lo, tiếng  hiền ông   hưởng,  tiếng   ác chúng lãnh, ông  mãi là vị chúa hiền đức của rừng. Thỉnh thoảng,  rình  khi  bọn  beo  sói lùng   sục   vồ chụp bắt thịt xong, ông  xông  ra gầm thét  làm bộ đuổi  đánh  để  giải cứu. Chúng bỏ chạy riêng ông tọa  hưởng kì thành, có miếng lại càng được tiếng nghiêm minh.

10-7-26

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét